Xứ Nghệ ngày nay

“Lò lửa” luyện thi đại học cấp tốc

Kì thi đại học cận kề, các sĩ tử  lần lượt kéo nhau đến lò luyện thi cấp tốc. Để có được một chỗ ngồi trong lò, các sĩ tử phải bỏ ra gần 2 triệu đồng. mỗi lần học khoảng 2 tiếng và chia làm 5 ca/1 ngày, gồm các môn học của từng khối. Học cả sáng, chiều và tối, mỗi ca 15 nghìn.

Chúng tôi có đến một số cơ sở lò luyện thi xung quanh Đại Học Vinh – tp Vinh – NA mới thấy các em học hành trong tình trạng rất vất vả. Tình trạng cắt điện kéo dài, thời tiết lại nóng nực có lúc đến 41-42 độ. Thế nhưng trong căn phòng chỉ hơn 100m2 có nhiều hôm phải chứa những 300 em, trung bình ca nào cũng có 250 em. Đặc biệt, nhiều hôm phòng không đủ chỗ, chính vì vậy việc các sĩ tử ngồi ngoài cửa sổ, thậm chí ngồi ngay cả trên yên xe để học là tình trạng phổ biến trong lò luyện thi trong những ngày nóng bức này. Nhiều em ngồi học trong tình trạng gật gù, lơ đễnh. Có em mệt quá ngủ ngay trên bàn học… đó là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được khi đến các lò luyện thi.Thiết nghĩ với những "lò lửa" này không biết có được bao nhiêu cô cậu tú lĩnh hội được kiến thức mà người thầy ướt mồ hôi, khản giọng trong cái nóng nực bức bối của mùa hè?. Em Huệ - Nghĩa Tân – Nghĩa Đàn tâm sự: “ Em ôn thi khối A, thuê nhà trọ gần lò luyện để đi học, 1 ngày học 5 ca, kể cả thứ 7, chủ nhật, nhưng số lượng học rất đông cộng thời tiết nóng nực lại mất điện, nên em không kham nổi đành bỏ bớt, chỉ học 2-3 ca/1 ngày”. Khi được hỏi chất lượng học ở các lò như thế nào, em cho biết cũng chỉ nằm trong chương trình sách giáo khoa, mình chỉ đi học để biết phương pháp học là chính. Hiện nay tình trạng các em học sinh đến lò luyện càng gia tăng hằng năm, thế nhưng điều đáng nói ở đây là chất lượng luyện thi trong lò, trong khi các sĩ tử có thể tự ôn luyện ở nhà vì đề ra cũng chỉ nằm trong chương trình sách giáo khoa chứ không đánh đố học sinh, lại đi vắt kiệt sức trong trung tâm luyện thi nóng bức như thế này. Chị Tâm – một phụ huynh có sĩ tử ôn thi trong lò than thở “ Thấy bạn bè hấn rủ nhau đi ôn thì cũng cho hấn đi, nhưng nhìn cảnh con học mà thấy xót. Được mấy hôm thấy con mệt mỏi thương quá liền bắt nó nghỉ, thuê gia sư về dạy tại nhà. Tốn kém một tí nhưng an tâm hơn”. Cũng không phải ai cũng có điều kiện như chị Tâm, còn có các sĩ tử con nhà nông xa nhà lên thành phố đi học, dù học phí có đắt đỏ nhưng nghĩ đến con học hành có kết quả thì vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhưng nếu tận mắt thấy con em mình phải vật lộn bài vở trong lò luyện giữa thời tiết nóng bức của mùa hè thì không biết họ sẽ nghĩ gì? Hơn nữa không chỉ có các anh các chị ôn thi Đại học mà còn các em chuẩn bị lên 12 cũng đã “lo lắng” đến lò luyện thi hằng ngày. Một câu hỏi đang đặt ra rằng liệu những lò luyện thi thế này có thực sự đảm bảo chất lượng cho các sĩ tử vào mùa thi như thế này không?

 
                                                                                                       

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114442794

Hôm nay

2308

Hôm qua

2299

Tuần này

2607

Tháng này

217968

Tháng qua

112676

Tất cả

114442794