Nhìn ra thế giới

Chuyện vui thiếu nhi

Con dạy thầy

 Con trai ngày đầu tiên đi học. Tan học về nhà, mẹ hỏi: “con à, hôm nay thầy giáo dạy con những gì?”
Con trả lời: “thầy chẳng dạy con gì cả, ngược lại còn hỏi con “Một cộng hai bằng mấy?”, con liền dạy cho thầy “Bằng 3”.

 
Giúp đỡ
 
Cô giáo dạy trẻ: “bố Tiểu Phương gúp người yêu của cô tìm được việc làm, Tiểu Lệ, bố của con có thể giúp gì được cô?”
Tiểu Lệ: “Nhà cô có ai bị bệnh tâm thần thì đưa đến bố em chữa cho!”
 
Bố 5 tuổi rồi
“Tiểu Phương, con có thể nói bố con năm nay bao nhiêu tuổi không?”- Cố giáo vườn trẻ hỏi.
“Bố năm nay 5 tuổi rồi” -Tiểu phương trả lời.
Cô giáo cười: “Tiểu Phương, con thử nghĩ mà xem, lẽ nào bố con lại bằng tuổi con?”
“Đúng ạ! chính miệng bố đã nói với con, ông ấy làm bố từ ngày con ra đời”.
                                                             
                                                                                           Nguồn: Truyện tiếu lâm Trung Quốc

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114443263

Hôm nay

2154

Hôm qua

2305

Tuần này

21076

Tháng này

218437

Tháng qua

112676

Tất cả

114443263