Diễn đàn

Xin lỗi cũng khó

Báo Nhân Dân điện tử(Nhandan.com.vn) ngày 15/9/2009 đã đưa tin: 
"Ngày 10 tháng 9 vừa rồi, ông Gordon Brown Thủ tướng Anh đã thay mặt chính phủ nước này ra tuyên bố ngỏ lời chân thành xin lỗi ông Alan Turing, chuyên gia phá mật mã trong thời gian Đại chiến thế giới lần thứ II.

Ông Brown nói: chúng ta đã đối xử vô nhân đạo (với Turing), và tôi tự hào vì mình đã có thể chính thức đưa ra lời xin lỗi Alan Turing.
 Thủ tướng Brown nói, việc đối xử với Turing là “kinh khủng” và “cực kỳ bất công”, đất nước chúng ta đã mắc nợ nhà toán học lỗi lạc này quá nhiều.
 Ông Brown ca ngợi những cống hiến kiệt xuất của Alan Turing trong thời kỳ Anh Quốc chiến đấu chống lại phát xít Hitler, và nói Turing là “một nhà toán học vô cùng lỗi lạc”.
 Turing rất nổi tiếng ở nước Anh vì đã sáng chế ra máy bombe, một loại máy cơ-điện có khả năng giải được các mật mã máy soạn mã Enigma của quân đội Đức trong thời gian đại chiến thế giới lần thứ II, do đó góp phần cực kỳ quan trọng giúp quân đội Anh và Đồng minh đánh bại phát xít Đức. Một số sử gia cho rằng nhờ giải được mật mã Enigma mà chiến tranh sớm kết thúc được 2 năm. Trong tuyên bố đăng trên website No 10, Thủ tướng Brown viết: “Nếu không có cống hiến xuất sắc của Turing, lịch sử Thế chiến II có thể đã rất khác.”
 Turing cũng được coi là cha đẻ của khoa học máy tính hiện đại, có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và máy tính.
 Năm 1954 Turing tự tử chết sau hai năm bị tòa án quản thúc tại gia và buộc phải tiêm hormone nữ   một phương pháp điều trị nhằm ức chế khát khao tình dục, thực chất là một hình thức thiến hoạn bằng hóa chất (chemical castration)   vì ông thừa nhận mình là người luyến ái đồng giới, mà ngày ấy luyến ái đồng giới bị coi là phạm pháp.
Việc bị tòa án kết tội và quản thúc tại gia đã khiến Turing không thể tiếp tục phục vụ tổ quốc mình, gây ra phản ứng tâm lý và dẫn đến vụ tự tử của ông khi mới 41 tuổi."(hết trích).
Đọc tin này tôi không bất ngờ lắm nhưng nó đã buộc tôi phải suy nghĩ về cái việc xin lỗi. Xin lỗi rõ ràng là một hành vi văn hoá. Có nhận thức được đúng sai người ta mới xin lỗi. Người không nhận thức được đúng sai sẽ khó mà xin lỗi người khác, nhất là tự giác xin lỗi. Tôi thấy ở ta việc xin lỗi có vẻ như là khó khăn hơn nhiều, thậm chí khó khăn một cách vô lý, khó hiểu. Tại sao cố ý và vô ý gây tai hoạ(một ngàn loại kiểu tai hoạ khác nhau, không chỉ là tai nạn giao thông vì đào phá đường, gây chết người ví làm hở đường điện…) cho người khác, cả tổ chức và cá nhân, đều không xin lỗi? Tại sao vu oan, xử oan cho người khác, làm cho họ phải chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn không xin lỗi? Tại sao không dám chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lịch sử để xin lỗi các nạn nhân? Tại sao cấp dưới làm sai mà cấp trên không chịu trách nhiệm, không dám xin lỗi? Và tại sao có xin lỗi mà lại miễn cưỡng, chiếu lệ đến vậy?
Tại sao chúng ta không nhớ lại và học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đã khóc và xin lỗi đồng bào về những sai lầm của Đảng và Chính phủ trong cải cách ruộng đất?
Và chúng ta nghĩ gì khi Thủ tướng nước Anh đã cảm thấy tự hào vì đã xin lỗi Alan Turing mặc dù nhà toán học chết khi Gordon Brown mowis 3 tuổi!?
Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta, cả người lớn và trẻ con, cả cá nhân và tập thể, cả dân chúng và quan chức, tất cả mọi người đều nên hình thành thói quen xin lỗi, xin lỗi một cách chân thành, thật bụng thật dạ, để tự thấy mình mà sửa chữa khuyết điểm, mà phấn đấu sống và làm việc tốt hơn, có văn hoá hơn, có ích hơn.
Nhân đây tôi cũng thấy cái tin này trên báo Nhân Dân thật là bổ ích. Mong sao trên báo Đảng và các báo khác có thật nhiều tin bổ ích như thế.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114441179

Hôm nay

2179

Hôm qua

2287

Tuần này

21083

Tháng này

216353

Tháng qua

112676

Tất cả

114441179