Diễn đàn

Nhà văn Sơn Tùng bị bạo bệnh, Chủ tịch nước đến thăm

VHNA: Thực ra chúng tôi đã biết nhà văn Sơn Tùng ngã bệnh từ mấy hôm trước rồi nhưng vẫn quyết định đưa lại tin này vì đọc được từ thông tin đó thông điệp về tình đồng đội của những người đã từng  chiến đấu chống giặc giữ nước năm xưa. Chúng tôi rất trân trọng tình cảm cao đẹp đó của họ. Nghĩa cử của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã góp phần làm sống lại, hiện thực hoá một cách sinh động những giá trị đạo đức của dân tộc mà ngày nay không phải ai cũng có hoặc gìn giữ được. Và chúng tôi nhận được từ thông tin cuộc viếng thăm này thái độ trân trọng, tình cảm chân thành của một cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đối với văn nghệ sỹ.

Nghe tin nhà văn Sơn Tùng bị tai biến mạch máu não phải nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, đang công tác tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gọi điện ra hỏi thăm. Và ngày 30-6-2010, lúc 10h30 phút, Chủ tịch đã đến thăm nhà văn tại khu điều trị cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai. Ban giám đốc bệnh viện, lãnh đạo khoa cấp cứu A9 và gia đình nhà văn Sơn Tùng đã đón tiếp và báo cáo tình hình sức khoẻ của nhà văn cho Chủ tịch nước. Theo các bác sỹ, tình trạng bệnh của nhà văn là nặng, nhưng anh em bác sỹ, cán bộ nhân viên đã cố gắng hết sức, áp dụng những biện pháp điều trị linh hoạt và sử dụng các liệu pháp tốt nhất có thể. Sau hơn 2 ngày, 2 đêm hôn mê hiện nhà văn đã tỉnh lại và có dấu hiệu tiến triển tốt hơn, dù vẫn còn nặng. Các bác sỹ hứa với Chủ tịch sẽ làm tất cả để cứu chữa cho một nhà văn chuyên viết về Bác Hồ, về danh nhân cách mạng và có công lao lớn đối với cách mạng, với đất nước, có nghị lực sống mãnh liệt và sức cảm hoá nhiều tầng lớp độc giả.

Chủ tịch nước nói: “Anh Sơn Tùng và tôi là những người đồng chí gắn bó keo sơn từ khi ở chiến trường Nam bộ. Khi anh Sơn Tùng bị thương nặng, tôi là người cõng anh ấy đi cấp cứu. Anh Sơn Tùng là nhà văn được nhân dân yêu mến. Các đồng chí hãy cố gắng hết sức để cứu chữa cho nhà văn Sơn Tùng”.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nắm lấy bàn tay cầm bút bị thương còn có 3 ngón của nhà văn. Và như cảm nhận được hơi ấm nhà văn cũng siết lấy bàn tay Chủ tịch. Nhà văn mở mắt nhìn Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Chủ tịch cúi xuống nhìn sâu thẳm vào đôi mắt nhà văn. Chủ tịch nói: “Anh Sơn Tùng ơi, tôi rất xúc động khi nghe tin anh bị tai biến. Các bác sỹ nói với tôi, sức khoẻ của anh hôm nay đã tốt lên nhiều rồi. Anh phải cố gắng lên. Ngày xưa bom đạn Mỹ quật anh đến thế, mà anh vẫn vượt qua, bệnh tật này nghĩa lý gì, anh cố gắng lên”. Nhà văn dù chưa nói được, nhưng ông gật gật đầu đồng cảm và hai người lại xiết tay nhau.

Đại diện gia đình và Nhà xuất bản Thanh niên đã tặng Chủ tịch nước tập bản thảo dày gần 1000 trang mang tên: “Hiện tượng Sơn Tùng trong văn học Việt Nam hiện đại” tập hợp những bài viết về nhà văn, về tác phẩm và một phần những tư liệu (gồm những bức thư ở chiến trường gửi cho nhà văn). Bản thảo này vừa hoàn thành và hiện đang chuẩn bị in. Chủ tịch nhận và nói: “Tôi sẽ đọc và sẽ làm những gì cần thiết để cổ vũ cho cuốn sách”. Chủ tịch trao cho vợ nhà văn chiếc phong bì, nói: “Chút quà này là từ tấm lòng của tôi. Chị cầm lấy bồi dưỡng cho anh…” Tất cả lại lặng đi, xúc động.

Sau đó chủ tịch thăm và tặng quà cho các bệnh nhân trong phòng và thăm khu lưu trú cho bệnh nhân nghèo, chụp ảnh lưu niệm với gia đình và Ban lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai.

Từ mấy ngày nay, nghe tin nhà văn bị tai biến, đại tá Nguyễn Huyên, đại diện cho văn phòng đại tướng Võ nguyên Giáp, cựu bộ trưởng Ngoại Giao Nguyễn Di Niên, cựu Bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, và đông đảo các nhà văn, nghệ sỹ, giáo sư, phóng viên báo chí, nhiều bạn hữu của nhà văn từ khắp nơi đã đến thăm nhà văn Sơn Tùng và chia sẻ với gia đình.

P.V

(Nguồn: website Hội Nhà văn Việt Nam)


 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114434691

Hôm nay

2311

Hôm qua

2310

Tuần này

21341

Tháng này

211739

Tháng qua

1114316576

Tất cả

114434691