Anh đã tạo dựng cho mình một nét riêng, không trộn lẫn và khó bắt chước bằng việc sử dụng và phát triển khá tốt chất liệu dân ca của các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An, với cảm xúc chân thành gắn với những đề tài rất cụ thể, gần gũi với đồng bào miền ngược. Các tác phẩm âm nhạc của anh được công chúng, nhất là bà con miền núi rất yêu thích. Hầu như liên hoan nghệ thuật quần chúng, hay bất kì sinh hoạt văn hóa nào trong bản, mường người ta cũng hát ca khúc của Lương Tuyển. Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cũng dàn dựng một số tác phẩm của anh.

Anh sinh năm 1959 tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; Từng là diễn viên của Binh đoàn Trường Sơn 341, sau đó làm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Con Cuông, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa tỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Cả cuộc đời anh đam mê cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, cho sáng tạo âm nhạc.

Anh ra đi khi mới bước vào tuổi 53. Và sau 10 năm xa rời dương thế, tỉnh nhà đã tổ chức đêm nhạc Lương Tuyển đem đến nhiều cảm xúc cho công chúng, càng khẳng định sức sống của những đứa con tinh thần mà anh đã từng trăn trở sáng tạo nên.