Tin tức

Ấn tượng đêm thi đầu tiên vòng chung khảo Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng dân ca Ví, Giặm”

 

 

Ban Tổ chức tặng hoa cho các thí sinh/nhóm thí sinh đêm thi đầu tiên Ảnh: Báo và PTTH Nghệ An

 

Đêm thi đầu tiên vòng chung khảo Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh” năm 2026 tại Nhà hát Dân ca Nghệ An với 10 tiết mục dự thi. Những giọng ca nhỏ tuổi đã mang đến sân khấu những phần trình diễn giàu sức sống, góp phần lan tỏa tình yêu và sức sống của di sản Ví, Giặm trong thế hệ trẻ.

Tại đêm thi đầu tiên, Nhà hát Dân ca Nghệ An trở nên rộn ràng hơn bởi những câu hát thân thuộc của quê hương. Không phải những nghệ sĩ đã thành danh, sân khấu đêm chung khảo đầu tiên của Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” năm 2026 dành nhiều sự chú ý cho những giọng ca còn rất trẻ.

10 tiết mục đầu tiên là 10 câu chuyện khác nhau về hành trình tìm đến Ví, Giặm. Có em mới chỉ 8 tuổi, có em sinh năm 2013, 2015; cũng có những thí sinh đã dành nhiều năm học tập, luyện tập dân ca để biến niềm yêu thích thành một hành trình nghiêm túc.

 

Thí sinh Nguyễn Ngọc Gia Hân. Ảnh Báo và PTTH Nghệ An

 

Sân khấu lần lượt xuất hiện những gương mặt nhỏ tuổi như Nguyễn Ngọc Gia Hân, sinh năm 2015, đến từ xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, với “Lời mẹ hát”; Nguyễn Kiều Hương Vy, 8 tuổi, đến từ xã Quỳnh Lưu, thể hiện “Bác Hồ và khúc hát dân ca”.

 

Tiết mục biểu diễn của Trương Thị Quỳnh Thư.nhr Báo và PTTH Nghệ An

 

Em Trương Thị Quỳnh Như, sinh năm 2013, đến từ xã Nghĩa Lộc, lựa chọn “Công cha nghĩa mẹ” do tác giả Thành Ngân soạn lời. Trong khi đó, Nguyễn Thị Khánh Chi đến từ xã Thuần Trung dự thi với “Thập ân phụ mẫu”.

 

Thí sinh Hồ Ngọc Hà. Ảnh Báo và PTTH Nghệ An

 

Em Hồ Thị Ngọc Hà, đến từ xã Quỳnh Văn vừa học lớp 9 vừa theo học năm thứ hai ngành Nghệ thuật biểu diễn dân ca. Em mang đến sân khấu ca khúc “Mùa xuân thương nhớ đảo xa”.

 

Thí sinh Lê Hoàng Lam Anh. Ảnh Báo và PTTH Nghệ An

 

Em Lê Hoàng Lam Anh, đến từ xã Văn Hiến mới làm quen với dân ca khoảng một năm. Lần đầu thử sức với ví, giặm tại cuộc thi, em đã vượt qua vòng sơ khảo và tiếp tục bước lên sân khấu chung khảo với tiết mục “Cõi bờ trong tiếng mẹ ru”.

Điểm nhấn của đêm thi là ở lứa tuổi còn rất nhỏ, các em có thể chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết chiều sâu của từng câu hát. Nhưng chính sự hồn nhiên, trong trẻo lại tạo nên nét riêng cho những phần trình diễn. Trên sân khấu, những câu hát về quê hương, gia đình, Bác Hồ được cất lên bằng giọng hát non trẻ nhưng đầy tự tin. Những bài hát về tình thân, nguồn cội vì thế không chỉ được ngân lên bằng những giọng ca trưởng thành, mà đang được trao truyền cho một thế hệ mới bằng chính tiếng hát của các em.

 

tin tức liên quan

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

114774983

Hôm nay

250

Hôm qua

2717

Tuần này

2767

Tháng này

239252

Tháng qua

154674

Tất cả

114774983