Tin tức

Du xuân chùa Phúc Lạc

Phật tử và du khách đến vãn cảnh chùa Phúc Lạc. Ảnh: Báo Tiền phong)

 

Trong dịp đầu năm Bính Ngọ, chùa Phúc Lạc (xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An) đã đón hàng nghìn lượt phật tử, du khách đến vãn cảnh Xuân và cầu bình an. Ngôi chùa đã trở thành điểm dừng chân ý nghĩa của nhiều người bởi những dấu ấn đặc biệt sau hơn 400 năm tồn tại. Mọi người đến đây vãn cảnh bởi ngôi chùa không chỉ là chốn linh thiêng mà còn mang trong mình những dấu ấn kiến trúc độc đáo khi có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni - một trong những ngôi tượng Phật lớn nhất Bắc Trung Bộ. Tượng cao 42m, đường kính phía dưới 32m, gồm 3 phần: thân tượng, đài sen và lầu bát giác, được làm bằng bê tông cốt thép. Thân tượng tạo tác với tư thế ngồi thiền, mặt nhìn ra phía Đông, không chỉ đồ sộ về kích thước, kiến trúc mà còn mang vẻ đẹp hài hòa cân đối, sắc nét, thẩm mỹ trong từng chi tiết, từ khuôn mặt đến nếp áo, cánh sen. Công trình này được những người thợ lành nghề thực hiện trong 18 tháng, hoàn thành vào năm 2021.

Theo tư liệu của địa phương, chùa đã có lịch sử gần 400 năm. Sau nhiều biến thiên, chùa bị hư hỏng, trở thành phế tích, chỉ còn lại những dấu tích nguyên trạng của phần móng và một số hiện vật như: bia đá, lư hương đá, chuông đồng… Ngày 30/6/2010, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 2803/QĐ-UBND-NC về việc chấp thuận phục hồi hoạt động tôn giáo chùa Phúc Lạc. Trên cơ sở đó, Nhân dân và phật tử thập phương chung tay góp sức xây dựng ngôi Tam bảo. Kể từ khi được phục dựng, tôn tạo, chùa Phúc Lạc thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, cầu bình an, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán.

Trang trí không gian Tết tại chùa Phúc Lạc. Ảnh: Báo Tiền phong

Năm nay, các sư thầy trong chùa cùng những người dân nơi đây đã cùng nhau trang trí để tạo nên không gian văn hóa đặc sắc với nhiều tiểu cảnh mô phỏng không gian chợ Tết truyền thống, nơi trưng bày những vật phẩm như bắp ngô khô, bánh chưng, đèn lồng, tái hiện không khí Tết xưa.

"Chùa không chỉ là nơi gửi gắm tâm linh mà còn là nơi nương tựa tinh thần để tìm lại sự bình yên giữa những thăng trầm cuộc sống. Có nhiều người gặp phải hoàn cảnh khó khăn đã được các sư thầy tạo điều kiện ăn, ở miễn phí trong khu lưu trú của chùa. Họ còn được học kinh, niệm Phật cùng các thầy cho đến lúc thấy bản thân mình thực sự ổn mới rời đi"

Giữa dòng người tấp nập đổ về chùa Phúc Lạc những ngày đầu năm, ai cũng mang trong mình những tâm niệm riêng. Có người đến để cầu mong an lành, có người tìm về để hoài niệm, để lắng lòng sau những bộn bề. Nhưng tựu trung lại, tất cả đều cảm nhận được sự thanh thản khi bước chân rời đi để bắt đầu một hành trình mới…

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114679925

Hôm nay

2293

Hôm qua

2340

Tuần này

22216

Tháng này

2114333508

Tháng qua

133670

Tất cả

114679925