Tin tức

Nhiều cảm xúc trong đêm thi thứ 2 Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng dân ca Ví, Giặm”

Các thí sinh đêm thi chung khảo thứ 2 nhận hoa từ BTC. Ảnh: Báo và PTTH Nghệ An

 

Đêm chung khảo thứ 2 diễn ra vào tối ngày 9/8 tại Nhà hát dân ca Nghệ An, với sự tham gia của 10 thí sinh mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, qua đó, tôn vinh vẻ đẹp của dân ca ví, giặm và sức sáng tạo của những người trẻ trên hành trình gìn giữ, lan tỏa di sản văn hóa xứ Nghệ.

Mở đầu đêm chung khảo, đại biểu và khán giả được xem phóng sự ngắn về hành trình tập luyện, chuẩn bị của các thí sinh cho đêm chung khảo và nhìn lại một số hình ảnh về các tiết mục biểu diễn trong đêm chung khảo thứ nhất.

 

Thí sinh Trần Thị Hoài. Ảnh: Báo và PTTH Nghệ An

 

Sau đó là bước vào phần dự thi của các thí sinh. Thí sinh mở màn đêm thứ 2 là Trần Thị Hoài đến từ phường Tân Sơn, TP HCM. Thí sinh Trần Thị Hoài đem đến cuộc thi tiết mục “Ru con bằng cả tiếng lòng” sọan lời NNUT Thanh Hợi. Mặc dù đang sinh sống tại TP HCM, nhưng với Hoài câu hát dân ca Ví, Giặm và mảnh đất xứ Nghệ đã gắn bó với em từ thuở nhỏ. Bởi Nghệ An là nơi em được sinh ra và là nơi nuôi dưỡng em bằng lời r của bà, của mẹ. Những câu dân ca đó đã theo em suốt hành trình đó cho đến tận bây giờ.

Thí sinh Cao Minh Anh. Ảnh: Báo và PTTH Nghệ An

 

Tiếp đến là phần dự thi của thí sinh Cao Minh Anh đến từ xã Đông Lộc với bài dân ca lời cổ “Phụ tử tình thâm”. Dù mới tròn 11 tuổi, Minh Anh đã mang đến những giai điệu yêu thương và đong đầy cảm xúc.

Lần lượt sau đó là các phần dự thi của thí sinh Trương Vân Khánh, đến từ xã Nghĩa Khánh với tác phẩm "Dâng Người câu ví Làng Sen" (Soạn lời: Vi Phong); Nguyễn Thị Quỳnh Như, đến từ tỉnh Hà Tĩnh với bài hát dân ca đượm tình quê hương: "Sông Lam tình mẹ" (Soạn lời: NSND An Ninh). Dù còn ít tuổi các em đã chinh phục người nghe bằng chất giọng ngọt ngào, kỹ thuật vững vàng cùng phong cách thể hiện đầy tự tin trên sân khấu. 

 

Thí sinh Nguyễn Công Minh. Ảnh: Báo và PTTH Nghệ An

 

Khán giả bất ngờ và ấn tượng với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Công Minh (sinh năm 2015), đến từ xã Kim Liên với tác phẩm "Ngục tối sáng niềm tin" (Soạn lời: Lê Duy Hạnh – NSND An Ninh). Phần thi này đã chinh phục toàn bộ khán giả có mặt tại khán phòng. Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng Công Minh đã tham gia rất nhiều vở kịch dân ca và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua các vai diễn nhân vật lịch sử thời thơ bé như Nguyễn Sinh Cung hay Hà Huy Tập. Một tài năng nhí không chỉ sở hữu giọng hát thiên phú mà còn có nét diễn xuất vô cùng nhập tâm. Nguyễn Công Minh còng rất tự tin khi trả lời phỏng vấn tại cuộc thi, qua phần chia sẻ của Công Minh, khán giả khâm phục sự hiểu biết của em về vai diễn của các nhân vật lịch sử trên sân khấu dân ca Ví, Giặm.

 

Đêm thi thứ 2 thu hút đông đảo khán giá đến xem và cổ vũ cho các thí sinh.Ảnh: Báo và PTTH Nghệ An

 

 Phần dự thi của các thí sinh Cao Thị Phương Thảo, xã Đô Lương với tác phẩm “Nỗi lòng người xa xứ”; Trần Thị Ánh Tuyết, xã Quỳnh Lưu với tác phẩm “Thập ân phụ mẫu”; Hồ Sỹ Tuấn Hưng, xã Quỳnh Anh với tác phẩm “Một lòng đợi bạn”; Hoàng Thanh Bình đến từ phường Trường Vinh, với tác phẩm "Hành hương về quê Bác" (Soạn lời: Nhạc sĩ Thanh Lưu); Nguyễn Ngọc Thư, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh với tác phẩm “Lời mẹ hát”…. Các em đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Ban Tổ chức để tự tin hoàn thành tốt phần thi của mình. Đêm thi thứ 2 của vòng chung khảo Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh thu hút đông đảo khán giả yêu thích ví, giặm đến cổ vũ. Tiết mục dự thi của các thí sinh đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. 

 

 

tin tức liên quan

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

114777910

Hôm nay

2163

Hôm qua

2771

Tuần này

23694

Tháng này

242179

Tháng qua

154674

Tất cả

114777910