Tham dự Lễ giỗ có các ông/bà: Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thạc Âu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Vương Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể xã Vạn An; đại diện Lữ đoàn 414 - Quân khu IV, các doanh nghiệp, con cháu dòng họ Mai và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Đại biểu và Nhân dân dự lễ giỗ Vua Mai
Vua Mai, tự là Thúc Loan, sinh năm Canh Ngọ (670), nguyên quán ở làng Mai Phụ, huyện Thiên Lộc (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh). Mẹ của Ngài là con một chủ vựa muối. Sau khi mang thai Ngài, bà dời sang thôn Ngọc Trừng, xã Đông Liệt, huyện Nam Đường sinh sống. Ngài được mô tả là “người cao hơn 7 thước, oai phong lẫm liệt, mọi người đều nể sợ”. Thời niên thiếu, ngài đã tham gia vào phường săn với một ý chí nung nấu, trước hết là tìm diệt hổ giữ trả thù cho người mẹ đã khuất, sau là rèn luyện sức khỏe, luyện tập võ nghệ, đồng thời tìm cơ hội kết giao với những "trang hiệp khách" mưu chuyện đại sự về sau. Năm 713 (Quý Sửu), ở Hoan Châu (Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay), Mai Thúc Loan đã phất cờ khởi nghĩa và dành thắng lợi. Ngài được Nhân dân tôn xưng là Mai Hắc Đế (vị Vua đen họ Mai), lập nên triều đại phong kiến sơ khai điều hành đất nước. Tuy nhiên, do thế yếu, lực mỏng, cuộc khởi nghĩa đã bị nhà Đường dập tắt. Mai Hắc Đế cũng lâm trọng bệnh và mất vào ngày 16 tháng 9 năm Quý Hợi (723). Nhân dân đã an táng ngài ở dưới chân núi Đụn.
Mai Hắc Đế là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có chủ trương và thực hiện thành công việc liên minh với các nước láng giềng trong cuộc chiến chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền đất nước. Cuộc khởi nghĩa của Mai Hắc Đế cũng là một trong những cuộc khởi nghĩa lớn nhất, đánh dấu mốc quan trọng trên con đường giải phóng dân tộc thời kì Bắc thuộc. Dù thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa có ảnh hưởng sâu sắc đối với nước ta thời bấy giờ, buộc nhà Đường phải thay đổi một số chính sách cai trị dân ta. Sử thần Lê Tung đã ca ngợi: “Mai Hắc Đế nổi lên từ châu Hoan, căm giận ngược chính của Sở Khách, cất quân để đánh, phía Nam giữ đất Hải Lĩnh, phía Bắc chống lại nhà Đường, có thể gọi là bậc vua hào kiệt”.

Nghi thức cúng tế tại lễ giỗ

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dâng hương tưởng niệm Vua Mai
Lễ giỗ là dịp để hậu thế tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Vua Mai, cũng là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống hào hùng, khí thế kiên cường, bất khuất của quân và dân xứ Nghệ trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Trong giây phút linh thiêng này, các đại biểu, Nhân dân và du khách có mặt đều dâng lên cảm xúc tự hào, nguyện hứa trước anh linh ngài sẽ tiếp bước truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm mà Mai Hắc Đế và các bậc tiền nhân đã trao truyền. Cuộc khởi nghĩa Hoan Châu - linh hồn là Mai Hắc Đế mãi là ngọn đuốc sáng, là niềm tự hào dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng và phát triển quê hương của các thế hệ trong thời kỳ mới.