Sáng 30/10, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Ban Quản lý Khu Di tích phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ tưởng niệm 57 năm ngày hy sinh của 13 anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2025).
Sáng 30/10, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Ban Quản lý Khu Di tích phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ tưởng niệm 57 năm ngày hy sinh của 13 anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2025).
Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn
Tham dự buổi lễ có các ông/bà: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Trần Thị Mỹ Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Trần Thị Thông - Nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, nhân chứng lịch sử cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ, nhân chứng lịch sử, đoàn viên thanh niên và đông đảo Nhân dân.
Các đại biểu tưởng niệm 13 liệt sỹ TNXP Truông Bồn
Thời khắc này, cách đây 57 năm - ngày 31 tháng 10 năm 1968 - ngày đất trời Truông Bồn nổ tung vì bom đạn quân thù, cũng là ngày 13 trái tim tuổi đôi mươi ngừng đập, để dòng xe chi viện vẫn băng qua, để mạch máu giao thông không bao giờ tắc, để miền Nam tiếp tục có thêm những chuyến hàng ra trận.
Ông Nguyễn Đình Hùng - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Liệt sỹ Truông Bồn
Truông Bồn trong buổi sáng định mệnh ấy, các anh chị - những Thanh niên xung phong với tuổi đời còn rất trẻ, chỉ với cuốc xẻng và những công cụ thô sơ nhất đã lao vào cuộc chiến đấu không cân sức với những vũ khí tối tân của kẻ thù, họ đã mang tuổi mười tám, đôi mươi của mình đi vào chiến tranh lửa đạn. Họ không ngờ rằng, đó là trận đánh cuối cùng của cuộc đời mình, hơn một nửa tiểu đội đã cầm trên tay giấy báo xuất ngũ, họ hồ hởi, háo hức nói về ngày mai, có người sẽ viết ước mơ trên giảng đường, có người sẽ trở về với ruộng đồng quê hương, xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng tất cả ước mơ ấy đã dừng lại, trận bom khủng khiếp và tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của 11 cô gái và 2 chàng trai khi chỉ còn ít giờ nữa Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc. Họ hy sinh ở cái tuổi đẹp nhất của mỗi con người, 13 anh hùng, 13 ước mơ còn dang dở, 13 cuộc đời đang phơi phới tuổi xuân đã hy sinh trước cánh cửa hòa bình.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 13 anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An - những người con ưu tú của quê hương Xô viết anh hùng đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tặng quà cho bà Trần Thị Thông - nhân chứng lịch sử và thân nhân các liệt sĩ TNXP Truông Bồn
Lễ tưởng niệm là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây cũng là dịp để các thế hệ thành kính tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các anh chị - những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay, tiếp bước cha anh xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Truông Bồn mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khúc tráng ca bất diệt về lòng quả cảm, tinh thần yêu nước, kiên trung của tuổi trẻ Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước./.
218
2389
21485
234605
133594
114631591