Tin tức
Về miền Tây vui hội Pu Nhạ Thầu
Chương trình văn nghệ chào mừng
Sáng ngày 13/3/2026 (tức ngày 25 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại xã Hữu Kiệm, lễ hội đền Pu Nhạ Thầu năm 2026 chính thức khai mạc trong không khí trang trọng, rộn ràng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách gần xa về tham dự.
Các đại biểu tham dự lễ hội
Tham dự lễ khai mạc có ông Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào); lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn và du khách thập phương.
Ông Seo Văn Nam - Bí thư Đảng ủy xã Hữu Kiệm đánh trống khai mạc lễ hội
Tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi thiêng thuộc bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, Đền Pu Nhạ Thầu từ lâu đã trở thành điểm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của đồng bào vùng cao biên giới. Vùng đất này được biết đến với cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên trùng điệp cùng đời sống văn hóa đa dạng của các dân tộc như Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh… Qua nhiều thế hệ, đồng bào nơi đây vẫn gìn giữ những phong tục tập quán, lễ hội và tín ngưỡng truyền thống đặc sắc, tạo nên bản sắc văn hóa riêng của miền biên cương xứ Nghệ.
Ngôi đền gắn với truyền thuyết dân gian và thờ phụng nhiều vị thần linh thiêng. Trong đó có Đoàn Nhữ Hài, vị tướng triều Trần có công đánh giặc Ai Lao, bảo vệ bờ cõi phía Tây Nam của đất nước; cùng Mẫu Thượng Ngàn, vị nữ thần cai quản núi rừng, cây cỏ và muôn loài nơi rừng sâu núi thẳm. Nhân dân địa phương tin rằng các vị thần đã phù trợ cho bản làng bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no.
Theo các bậc cao niên, ban đầu đền được dựng theo kiến trúc nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái với ba gian thờ trang nghiêm. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, đến năm 1964, ngôi đền bị hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn lại dấu tích. Năm 2008, đền được phục dựng trên nền đất cũ với hai tòa kiến trúc kiểu chữ “nhị”, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng của nhân dân địa phương.
Lễ hội Pu Nhạ Thầu năm nay được diễn ra từ ngày 11 đến 13/3 (tức ngày 23-25 Âm lịch), là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh tiêu biểu của miền Tây Nghệ An, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc và du khách tham gia.
Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ rước, lễ đại tế và lễ tạ. Những nghi thức này thể hiện lòng thành kính của nhân dân đối với các bậc tiền nhân và thần linh, đồng thời cầu mong quốc thái dân an, bản làng bình yên, mùa màng bội thu.
Các đại biểu, nhân dân và du khách dự lễ đại tế
Bên cạnh phần lễ trang trọng, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc mang đậm bản sắc các dân tộc vùng cao. Những tiết mục giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc cùng các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, ném còn, bắn nỏ… đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ, tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng khắp bản làng.
Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra tại lễ hội
Đến với lễ hội Pu Nhạ Thầu, du khách không chỉ được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của miền biên viễn mà còn có cơ hội thưởng thức nhiều sản vật đặc trưng của núi rừng như xôi ngũ sắc, cơm lam, gà đen, rượu nếp cẩm… Những món ăn dân dã mang đậm hương vị núi rừng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi về với miền Tây xứ Nghệ.
Lễ hội đền Pu Nhạ Thầu không chỉ là dịp để đồng bào các dân tộc xã Hữu Kiệm tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân mà còn là ngày hội văn hóa lớn, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em và giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào./.
tin tức liên quan
Videos
Người Hà Nội thanh lịch - một ít nhận dạng về nó
Sự giao thoa của tư tưởng nho giáo và phật giáo trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sáng, một nhà báo vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam
Các lễ hội của cư dân miền biển Nghệ An
Đại học về làng
Thống kê truy cập
114688399
2239
2357
22944
229028
1114335874
114688399