Giải Nobel văn học năm 2014 đã được trao cho nhà văn Patrick Modiano, nhà văn Pháp thứ mười lăm đoạt được giải thưởng danh giá này.
Giải Nobel văn học năm 2014 đã được trao cho nhà văn Patrick Modiano, nhà văn Pháp thứ mười lăm đoạt được giải thưởng danh giá này.
Trong thông cáo của mình, Viện Hàn lâm Thụy điển ca ngợi Modiano đã, “bằng nghệ thuật khơi gợi ký ức của mình, lột tả được những số phận con người khó nắm bắt và đã bóc trần đời sống thời kỳ Pháp bị Đức tạm chiếm.”
Trong các tiểu thuyết của mình, Patrick Modiano thường lấy khung cảnh Paris vào Chiến tranh thế giới thứ hai, mô tả những sự kiện bi thương, những nhân vật đời thường. Ông chủ yếu tập trung vào hai chủ đề chính, đó là sự tìm kiếm danh tính bản thân và sự bất lực của con người trong việc nắm bắt sự hỗn mang của xã hội. Có người đánh giá ông là “Nhà khảo cổ ký ức”, "Proust đương đại", vì lối viết rất có chiều sâu, đôi khi rất tỉ mỉ.
Patrick Modiano sinh năm 1945, là tác giả của khoảng 30 tiểu thuyết trong đó có một số đã được dịch sang tiếng Việt như Những đại lộ ngoại vi (Giải thưởng lớn của Viện Hàn lâm Pháp năm 1972), Quảng trường ngôi sao, Phố những cửa hiệu u tối, Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.
Cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông là Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (Để em khỏi lạc trong phố).
Cho đến thời điểm hiện tại, Pháp là nước có nhiều nhà văn đoạt giải Nobel nhất, tiếp theo là Mỹ, Anh, Đức, Thụy Điển.
2161
2334
2161
229308
131357
114602691