Tin tức

Lễ mừng thọ nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh 90 tuổi

Chiều ngày 01/04/2015, tại trụ sở tạp chí văn hóa Nghệ An đã diễn ra buổi giao lưu và mừng thọ nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Thái Kim Đỉnh thượng thọ 90 tuổi. Đến dự lễ và giao lưu có đông đảo trí thức, văn nghệ sỹ và cơ quan thông tấn báo chí hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Thái Kim Đỉnh sinh năm 1926 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông là một từ điển sống, là Bách khoa tri thức xứ Nghệ nhưng luôn khiêm nhường, giản dị và chọn cho mình một lối đi lặng lẽ. Đó là con người không màng chạy theo những học hàm học vị, không chức tước danh vọng nhưng lại có khối kiến thức đồ sộ hàng đầu về Ngệ Tĩnh.  Người ta nói muốn hiểu ngọn nguồn lạch sông, khúc quanh chỗ rẽ hay thói quen, phong tục nào trên mảnh đất này cứ tìm ông sẽ rõ.

Trong buổi giao lưu, các khách đã chia sẻ những kỉ niệm, câu chuyện xung quanh cuộc đời, cách sống, cách làm việc của ông; tặng ông những bài thơ, vế đối. Dù ở góc độ nào đi nữa, tất thảy đều khẳng định: Thái Kim Đỉnh là một nhà nghiên cứu văn hóa chân tín, trách nhiệm. Ông có tài và quan trọng hơn “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Trong niềm xúc động, ông cũng đã chia sẻ những tình cảm của mình khi trở lại Vinh. Mảnh đất đã lưu dấu trong ông nhiều kỷ niệm, nhiều ấn tượng và tình cảm, kể cả sắc tím cháy lòng hiện về trong miền hồi ức. Những trải lòng ấy đã khiến cho buổi giao lưu thêm thân tình, xúc động và khiến người tham dự thêm tôn kính vô ngần trước một tài năng, một nhân cách lớn mà luôn chân chất, thân thiện trong ứng xử.

Từ Hà Nội, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Gíao sư Nguyễn Huệ Chi cũng đã gửi hoa và thư về chúc mừng ông nhân dịp mừng thọ 90. Trong thư, giáo sư Nguyễn Hữu Chi chia sẻ: “Anh Thái Kim Đỉnh kính mến. Vị trí của Anh trong suốt cuộc đời cầm bút, được mọi người nể trọng chính là ở chỗ ấy: không ly khai khỏi đất Nghệ và dành trọn sức lực tinh thần, trí tuệ cho đến tận hôm nay – khi mắt đã gần mờ hẳn và sức đã hầu tàn – vào việc kỳ công thu thập vốn liếng từ các vỉa quặng văn hóa mà trữ lượng còn rất dồi dào của mảnh đất Nghệ-Tĩnh, để phục hiện nó vào trong câu chữ, nhằm truyền đến tận mọi người dân Nghệ-Tĩnh thuộc thế hệ hiện tại, giúp họ hiểu hơn về chính mình trong quá khứ lịch sử, cũng như dành nó cho con cháu xứ Nghệ và cho kho tàng văn hóa cả nước sau này. Đối với một người cầm bút chuyên sâu về một địa phương thì không có gì vinh dự hơn điều đó. Chúng tôi đọc Anh và vô cùng cảm phục kiến thức quảng bác, tấm lòng tận tụy, cũng như nghị lực bền bỉ của Anh, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để làm được những việc mà đôi khi một đội ngũ có thừa sức lực và tiền của cũng không đủ kiên chí và sự mê say từ trong máu thịt để làm. Có thể nói trong thời điểm hiện nay, Anh là một người khó lòng thay thế và cũng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, trong số những nhà Nghệ học còn lại trên mảnh đất Nghệ-Tĩnh của chúng ta, nhìn trong phạm vi Nghệ-Tĩnh cũng như cả nước”.

Qủa thực, đó là một con người hiếm có và không thể thay thế kể cả trong lĩnh vực nghiên cứu lẫn trong tấm lòng, trái tim của những người biết đến ông. Đến nay, dù tuổi đã xưa nay hiếm, đã cho ra đời khoảng 30 đầu sách viết riêng, hơn 60 đầu sách viết chung, nhưng ông vẫn miệt mài, tận tụy nghiên cứu, ấp ủ hàng ngàn trang bản thảo.  

Lễ mừng thọ, đồng thời là buổi giao lưu, đã được tổ chức trong không khí đầm ấm, tình cảm và có rất nhiều ý nghĩa bởi có giá trị như là sự đánh động về tình trạng thiếu hụt đội ngũ nghiên cứu trẻ về văn hóa dân gian nói chung và văn hóa dân gian xứ Nghệ nói riêng. Sau buổi lễ, nhiều người hỏi và tự hỏi: sau Thái Kim Đỉnh sẽ có ai?

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578003

Hôm nay

2173

Hôm qua

2361

Tuần này

21202

Tháng này

225060

Tháng qua

130677

Tất cả

114578003