Ngay sau khi kết quả chính thức được công bố, ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore cũng đã chia sẻ suy nghĩ trên trang Facebook của mình. Nội dung chia sẻ có thể tạm dịch rằng: “Việc Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit là một bước ngoặt. Nó phản ánh sự lo lắngcủa người dân Anh về nhập cư, sự bất bình khi phải đàm phán và giúp đỡ các đối tác châu Âu, và khát khao khẳng định bản sắc và chủ quyền Anh của họ.Các nước phát triển khác cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự như nước Anh. Tất cả chúng ta sống trong một thế giới toàn cầu hóa, phụ thuộc lẫn nhau. Mong muốn thoát ly, để ít bị gò ép bởi các đối tác của mình, để được tự do làm những điều hoàn toàn như mình lựa chọn, là hoàn toàn dễ hiểu. Và đến nay trong thực tế đối với nhiều quốc gia việc tách rời và chuyển sang hướng nội có vẻ sẽ dẫn đến thiếu an ninh hơn, kém thịnh vượng hơn, và một tương lai mờ nhạt. Những năm tiếp theo sẽ là những năm bất ổn cho nước Anh và châu Âu. Rời khỏi EU cũng phức tạp như tham gia nóvậy. Những thỏa thuận mới nào sẽ được đưa ra? Liệu Brexitsẽ làm tổn thương rộng lớn hơn lòng tin các nhà đầu tư, và nền kinh tế toàn cầu? Việc ra đi của Anh sẽ ảnh hưởng như thế nào tới phần còn lại của EU? Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến chúng ta[1],những người sống ở châu Á nhưng cùng là một phần của thế giới toàn cầu hóa? Còn quá sớm để nói, nhưng chúng ta cần phải theo dõi những phát triển một cách cẩn thận. Không ai có thể lường trước được tất cả những hậu quả của Brexit. Các cử tri Anh đã quyết định. Chúng ta mong cho Anh điều tốt lành. Tôi mong điều tốt lành cho ông David Cameron, một người bạn tốt của Singapore và đã công bố ý định từ chức Thủ tướng. Singapore sẽ tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ của chúng tôi với Anh, một người bạn và đối tác lâu dài. Chúng tôi hy vọng thời gian tới sự bấp bênh/không rõ ràng sẽ giảm dần, và chúng ta sẽ tạo nên điều tốt nhất từ thực tế mới.”
[1] Ở đây chỉ ảnh hưởng thế nào đến Singapore.