Vở diễn “Lời Người - Lời của nước non” đã từng nhận giải thưởng của Ban chỉ đạo Trung ương và đạt giải “Tác phẩm xuất sắc” trong “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009.
Với Ekip sáng tạo của vở diễn: Tác giả kịch bản: Vũ Hải, Kịch bản dân ca: NSND An Ninh, Đạo diễn: NSND Hồng Lựu, Âm nhạc: NSND Hoàng Thành - NSUT Đình Đắc, Biên đạo múa: NSND Thu Hà, Chỉ đạo nghệ thuật: Nhạc sĩ Trần Quốc Chung, Thể hiện hình tượng Hồ Chí Minh: NSUT Minh Thông, NSUT Thủy Kiên trong vai bà Thanh - Chị gái Bác Hồ cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An đã đem đến cho khán giả một đêm biểu diễn mãn nhãn đầy cảm xúc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là cảm hứng bất tận để các nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có giá trị làm lan tỏa tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Lời Người - Lời của nước non” lấy bối cảnh khi Bác đã trở thành Chủ tịch nước, đã khắc họa một cách chân thực và thuyết phục nhất về Vị cha già dân tộc - Người luôn hết lòng vì dân, vì nước, gần dân, quan tâm tới người yếu thế. Đặc biệt là tình cảm rất đỗi giản dị, thân thương và xúc động của Bác trong hai lần Người về thăm quê sau hơn 50 năm trời xa cách, không phải trên cương vị của Chủ tịch nước mà chỉ với tư cách là một người con đi vắng xa nhà:“Quê hương nghĩa trọng tình cao/ Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình!”.





Một số cảnh trong vở diễn
Qua các làn điệu dân ca xứ Nghệ đậm đà và sâu lắng, tác giả đã khéo léo kết nối những câu chuyện kể về Người tạo nên vở kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh hấp dẫn và rất ý nghĩa. Mặc dù câu chuyện về Bác Hồ nhiều người đã biết, đã nghe, đã thuộc, nhưng thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ kể lại theo cách riêng của mình. Vở diễn một lần nữa đã mang đến cho khán giả những cảm xúc, cảm nhận riêng, hấp dẫn và đầy tính thuyết phục.