Một cảnh trong vở diễn
Vở diễn là tác phẩm sân khấu chính luận, giàu chất trữ tình, được dàn dựng công phu với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố sử thi và đời thường. Qua từng lớp diễn, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên vừa vĩ đại, thiêng liêng, vừa gần gũi, thân thuộc - là người cha của dân tộc, luôn trăn trở vì vận mệnh đất nước, vì hạnh phúc nhân dân. Vở kịch đưa khán giả theo dòng chảy lịch sử từ làng Sen quê Bác, đến chiến khu Việt Bắc, từ những ngày gian khó kháng chiến đến bản Di chúc thiêng liêng - để rồi lắng đọng trong từng bài học về đạo đức, về tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Cảnh Bác Hồ gặp chị gái đầy xúc động
Không chỉ tái hiện hành trình cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh, vở kịch “Lời của Người, lời của nước non” còn là lời nhắn nhủ sâu sắc cho hôm nay: về trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong rèn luyện đạo đức cách mạng; về vai trò của mỗi người dân trong hành trình dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh.


Rất đông đại biểu và Nhân dân xem vở diễn
Buổi biểu diễn thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo đại biểu: Thường trực Huyện ủy, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo, công chức các xã, thị trấn; cùng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Không gian Hội trường Trung tâm Hội nghị huyện tràn ngập cảm xúc, ấm cúng và thiêng liêng. Vở kịch không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa trong dịp lễ, mà còn là dịp để mỗi người con Quỳ Hợp thêm tự hào, thêm yêu và thêm trách nhiệm với mảnh đất mình đang sống, đang cống hiến. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa di sản Người để lại thấm sâu vào đời sống hôm nay.