Diễn đàn

Mừng và Lo ngày Tết

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết nguyên đán Canh Dần nhưng mọi nỗi mừng vui và lo toan của ngày Tết, về ngày Tết và về năm mới đã đến với mọi người.

Mừng vì năm vừa quamặc dù tỉnh ta gặp không ít khó khăn bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lại thêm thiên tai dịch bệnh nhưng nền kinh tế đã dần phục hồi, tốc độ  tăng trưởng đạt 7,13%; Thu ngân sách cả năm đạt 3.753,5tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay;Thu hút đầu tư tiếp tục nâng cao hiệu quả, tăng cả về số lượng và quy mô cấp phép các dự án; Chính sách an sinh xã hội được các các cấp chính quyền thực hiện tốt hơn, người nghèo được chăm lo nhiều hơn. Trong năm đã có thêm 30.600 người có việc làm. Đời sống văn hoá tinh thần của cộng đồng phong phú, sinh động hơn; Các mối quan hệ xã hội cởi mở và dân chủ hơn, trật tự xã hội nề nếp hơn. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển, các hoạt động khoa học sôi động hơn. Công tác phòng chống tham nhũng có chuyển biến tích cực. Niềm tin của dân với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố để vun đắp nền tảng đoàn kết dân tộc vì sự phát triển của đất nước.
Mừng là vậy, song tết đến vẫn còn nhiều nỗi lo toan. Nền kinh tế của chúng ta đã có bước phát triển đáng khích lệ nhưng liệu có giữ được đà và tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới để tiến kịp các địa phương khác, và làm sao bảo đảm phát triển bền vững, phát triển mà không làm tổn hại đến môi trường sinh thái tự nhiên và nhân văn?
Mừng là vậy mà vẫn lo cho nước vì có lắm người giàu một cách vô lý và khó hiểu đến. Liệu cái hố ngăn cách giàu nghèo vô lý này có hút đi niềm tin của dân với Đảng, với Nhà nước, sẽ phân hoá xã hội một cách tàn nhẫn và làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc? Phải chăng một mối lo tiềm ẩn và cơ bản của đất nước là từ đó?
Mừng là vậy, nhưng tết này vẫn còn lắm đồng bào ta nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; Vẫn còn nhiều con em của chúng ta đi làm ăn xa không đủ tiền về quê đón Tết.
Mừng là vậy nhưng vẫn lo vì giá cả đang tăng từ mớ rau, con tép đến xăng dầu. Mấy chục ngàn tiền tết của những giáo viên, công nhân nghèo chỉ đủ mua một vài chiếc bánh chưng.
Mừng là vậy, mà vẫn lo vì đạo đức xã hội đang có chiều hướng suy thoái một cách rất đáng báo động. Chưa có bao giờ lại có nhiều hành vi phi nhân tính như hiện nay.
Mừng là vậy mà vẫn lo vì biết bao hủ tục mới và cũ rất có thể lại tái xuất trong dịp tết. Tết là cái cớ để trao phong bì. Tết là dịp để sát phạt cờ bạc và rượu chè, hút xách bê tha. Tết là cao điểm của tai nạn giao thông. Tết còn là thời cơ vàng của nhiều hoạt động mê tín dị đoan.
Tết đến làm cho mọi người nhớ và nghĩ nhiều hơn đến đồng bào và chiến sỹ của chúng ta nơi biên giới, hải đảo. Đồng bào của ta, chiến sỹ của ta nơi đó đang gánh vác cho ta nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc để cho đồng bào cả nước được vui Tết đón Xuân. Biển khơi của Tổ Quốc nào đã bình yên cho dân mình quăng chài thả lưới. Nỗi lo này không của riêng ai.
Tết đến. Mừng và lo xen vào nhau trong mỗi người và cả đất nước này.
Tết đến báo hiệu thời điểm khởi đầu một chu kỳ mới của vũ trụ và Tết Canh Dần 2010 đến báo hiệu một năm mới đầy ắp sự kiện và công việc của Đất nước ta, Đảng ta, Nhân dân ta.
Đoàn kết. Nỗ lực. Sáng tạo. Đó là phương châm hành động của chúng ta để nhân lên nỗi mừng, niềm tin và vượt qua được những nối lo.
                                                            

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114443705

Hôm nay

2263

Hôm qua

2333

Tuần này

21518

Tháng này

218879

Tháng qua

112676

Tất cả

114443705