Diễn đàn

Chào năm mới 2010

Cùng với cả nước, tỉnh Nghệ An đã bước qua năm con Trâu(2009) một cách nhọc nhằn nhưng “đi đến nơi, về đến chốn”. Kinh tế Nghệ An vẫn trên đà tăng trưởng, đạt 7,3%, và đạt mức thu kỷ lục 3.753,5tỷ đồng. Các dự án đầu tư lớn đầu tư vào Nghệ An ngày càng nhiều, những công trình lớn đang hiện hình mỗi ngày thêm rõ. An sinh xã hội được cải thiện và đảm bảo, đời sống văn hoá tinh thần phong phú và sinh động hơn, sự nghiệp giáo dục phát triển, dân trí được nâng cao. Các mối quan hệ cộng đồng – xã hội cởi mở và dân chủ. Pháp luật được tôn trọng. Chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ nghiêm.

Năm qua, khó khăn nhiều  nhưng lòng dân yên, mọi người theo gương Bác Hồ, một lòng yêu nước, đoàn kết toàn dân, cần cù lao động, gắng sức dựng xây đất nước.
Năm mới đến, năm Dần của Hổ, cả nước trong thế cưỡi lên lưng hổ. Thời cơ mới, thử thách mới không cho phép chần chừ, chỉ có tiến để để hoàn thành những mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XVI đã xác định.
Năm mới đến đánh dấu Một ngàn năm Thăng Long – Hà Nội và Chín trăm tám mươi năm Nghệ An. Đó là những chặng dài lịch sử hai miền đất văn hiến của nước nhà. Một ngàn năm đau thương và bi hùng. Một ngàn năm rơi máu, đổ mồ hôi vì sự tồn vong của đất nước Việt. Một ngàn năm người Thăng Long – Hà nội và người xứ Nghệ không ngừng sáng tạo để dệt nên hai vùng văn hoá vào hàng tiêu biểu nhất của văn hoá Việt Nam: Văn hoá Thăng Long – Hà Nội và văn hoá xứ Nghệ. Làm gì đây để tiếp tục toả sáng những giá trị của Thăng Long – Hà Nội, của xứ Nghệ trong thời đại mới là câu hỏi lớn dành cho tất cả mọi người trong năm nay và nhiều năm sau nữa.
Năm mới đang đến. Năm mới sẽ gõ cửa từng nhà và hỏi mọi người sẽ làm gì cho mình, cho nước?
                                                               
 
 
 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114443608

Hôm nay

2166

Hôm qua

2333

Tuần này

21421

Tháng này

218782

Tháng qua

112676

Tất cả

114443608