Cuộc sống quanh ta

Thiền án

Bây giờ có nhiều trang báo nhiều khi hao hao giống nhau, đọc loáng thoáng cứ tưởng mình đang đọc "trang này", giật mình hóa ra là mình đang đọc "trang nọ". Bèn mở "trang nọ" ra xem, lại tưởng mình đang đọc "trang này"...

Ta đã cũ kĩ lẩm cẩm quá rồi chăng các cô nàng?

Điều mới mẻ là các "trang này" hay "trang nọ" dạo này rất hay có các thiền án được treo lên, cũng là một cách ươm dần lên tư duy triết học, thứ mà từ mấy ngàn năm nay khó nảy mầm được trong nền hạnh phúc bèo dạt mây trôi.

Ví dụ như có thiền án được treo lên thế này, "tại sao đàn ông thường thích phụ nữ trẻ trung xinh đẹp có đôi chân thật dài?". Thật là vô cùng dễ cảm nhưng cũng vô cùng khó nghĩ.

Thế rồi càng hấp dẫn hơn là lại có cả phần "giải thiền án". Như với thiền án ví dụ ở trên đây, phần giải thiền án khá là phức tạp, như đường đèo quảnh co leo dần lên đỉnh chân lý phủ đầy mây mù ẩm ướt nhưng đôi khi cũng ánh lên những sắc nét cầu vồng. Giải thiền án ấy dẫn dần đến đỉnh chân lý, đỉnh ấy thuộc về "ưu thế sinh sản học" như chân lý sinh học phổ quát.

**

Tôi đặt tách càfé xuống, ngắm mấy cô cậu vịt đang lơ đơ rỉa lông cho nhau tán tỉnh ở ven bờ ao.

“Không biết các anh vịt có chia sẻ lập trường mơ đắm các cô vịt có đôi chân thật dài không nhỉ?”

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114558416

Hôm nay

214

Hôm qua

2384

Tuần này

21975

Tháng này

225959

Tháng qua

122920

Tất cả

114558416