Nguyễn Ngọc Giang – Phóng viên tự do – Hà Nội:
Tôi là một thanh niên thế hệ 9x và mối quan tâm hiện tại lớn nhất của tôi cũng như nhiều bạn bè tôi không phải là hôn nhân. Tôi không cổ súy cho lối sống độc thân hay trở thành những bà mẹ, ông bố đơn thân nhưng tôi tôn trọng cách sống đó. Thế giới càng hiện đại, càng phát triển thì con người cá nhân ngày càng được đề cao. Điều đầu tiên một “con người cá nhân” nghĩ đến là “mình sẽ có hạnh phúc với điều đó không” thay vì “người khác sẽ nghĩ gì về điều đó”. Mỗi người sẽ tự tìm cách sống, những thứ tự ưu tiên trong cuộc sống riêng mình, miễn sao họ thấy hạnh phúc và phù hợp. Nhiều người trẻ chọn ưu tiên hiện tại là công việc, thu nhập, các mối quan hệ hay thậm chí là những đam mê cá nhân thay vì kết hôn. Suy cho cùng đó cũng chỉ là sự lựa chọn: bạn muốn điều gì trong cuộc sống của mình mà thôi. Và lựa chọn, nhiều khi, chính là đánh đổi.
Đặng Văn Đoàn – Bác sĩ tại trạm xá Công an tỉnh Nghệ An:
Theo tôi, việc lập gia đình là một nhu cầu nên tất nhiên sẽ có hai hướng: có hoặc không. Có thể có những người quá bận rộn để yêu hay cưới một ai đó hoặc vì một lý do nào đấy mà mất niềm tin vào hôn nhân; nhưng trong thẳm sâu, tôi nghĩ, chẳng ai dễ chịu khi hình dung cảnh tuổi già cô đơn của chính mình. Tôi cho rằng, gia đình là tổ ấm, là cái đích đặc biệt mà nhiều người nghĩ đến trong mọi hoàn cảnh. Nhiều người trẻ hiện nay có xu hướng không muốn lập gia đình? Bản thân tôi không đồng tình quan điểm đó, và tôi cho rằng, hầu hết họ, có lẽ sẽ đúng hơn nếu nói chưa muốn lập gia đình sớm, chứ không phải cả đời này không muốn lập gia đình.
Trần Thị Gái – Giáo viên trường Mầm non Trúc Xanh, TP. Vũng Tàu:
Tôi nghĩ mỗi người khi lựa chọn kết hôn hay không đều có lý riêng và tôi tôn trọng điều đó. Tôi luôn tin rằng, rồi mỗi người sẽ có được tổ ấm của riêng mình – đó là một gia đình, xuất phát từ việc bạn sẽ kết hôn với một người mà bạn muốn cả đời chung sống. Với cá nhân tôi hiện tại, hai lăm tuổi, có công việc ổn định, ham khám phá điều mới lạ và yêu cuộc sống tự do, tôi chưa từng nghĩ về ngày mình sẽ kết hôn. Nhưng đó là chưa muốn, chứ không phải không muốn, và tôi nghĩ là nhiều bạn trẻ cũng thế. Liệu có sự ngộ nhận nào không, khi bạn quyết định không kết hôn chỉ vì bạn chưa muốn hoặc chưa gặp đúng người khiến bạn muốn gắn bó cả đời?
Nguyễn Anh Tuấn - Lao động tự do - Hà Nội:
Lập gia đình là một quyết định hệ trọng và liên quan đến cuộc đời không chỉ một cá nhân mà là hai hoặc nhiều hơn thế. Vậy nên tôi nghĩ mọi người nên và cần thận trọng trước khi đưa ra quyết định này. Người Việt ta vốn coi trọng nòi giống nên đa số đều cho rằng ai cũng nên lập gia đình để duy trì nòi giống, dòng dõi. Đây là điều tôi cho rằng rất đúng. Tuy nhiên, hiện nay cũng có nhiều người, nhất là giới trẻ lại có xu hướng thích sống độc thân hoặc làm bố/mẹ đơn thân. Họ muốn vậy vì nhiều lý do, trong đó hầu hết là không muốn bị ràng buộc. Tôi không đánh giá đúng – sai ở đây và xin phép không bàn đến đồng tình hay không đồng tình. Theo tôi, điều quan trọng là thái độ và trách nhiệm của mỗi cá nhân với chính bản thân, cuộc đời mình.
Nguyễn Thị Hoài – Công ty Vietravel chi nhánh Vinh – Nghệ An:
Tôi không hề có thái độ kỳ thị hay không đồng tình trước hiện tượng một bộ phận giới trẻ quyết định làm bố/mẹ đơn thân hay không lập gia đình. Bản thân tôi cũng xác định, nếu hoàn cảnh đưa đẩy, có thể chấp nhận làm mẹ đơn thân bởi tôi nghĩ nếu kết hôn mà không mang lại hạnh phúc thì chi bằng nên lựa chọn sống không ràng buộc. Hạnh phúc phải là cho mình chứ không vì lý do nào khác mà gượng ép và diễn cho người ngoài xem. Con gái xã hội hiện đại năng động, tự lập, bình đẳng và hoàn toàn có thể tự lo cho cuộc sống của mình nên không cần phải quá phụ thuộc. Có thể trong môi trường văn hóa, xã hội hiện nay, những trường hợp làm bố/mẹ đơn thân như vậy vẫn còn bị dị nghị, thậm chí bị phân biệt đối xử nhưng tôi nghĩ, trong trường hợp đó tôi sẽ dạy cho con mình cách đối diện, ứng xử phù hợp. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên suy nghĩ cởi mở hơn và tôn trọng những quyết định cá nhân thay vì dị nghị.
Nguyễn Quỳnh Châu – Du học sinh tại Bordeaux, Pháp:
Sống cho mình, chứ không phải cho ai khác, đã trở thành phương châm của không ít thanh niên ngày nay. Không ít người cho rằng việc không lập gia đình, tự nguyện trở thành bố mẹ đơn thân là ích kỉ, là bỏ qua lề thói đạo đức và không tôn trọng các giá trị truyền thống. Tuy nhiên, nhìn rộng ra và phân tích toàn diện hơn, chúng ta sẽ thấy một bức tranh rất khác và có nhiều điều đáng nói hơn là chỉ chê trách một chiều. Không ai là không mưu cầu một cuộc sống gia đình êm ấm. Nếu không muốn nói đó là cái đích cao nhất, vượt qua mọi tham vọng của cải vật chất trên đời. Nhưng trong đời sống hiện nay, khi nhiều cám dỗ chi phối khiến cho hôn nhân trở nên mong manh; niềm tin vào tình yêu, hôn nhân cũng trở nên giảm dần, người ta lại nghĩ liệu rằng không kết hôn sẽ tốt hơn chăng? Theo tôi, nếu thực sự bạn có thể sống tốt một mình, đủ khả năng nuôi con ít nhất cho tới khi chúng 18 tuổi; nếu bạn độc lập, biết tính toán, lo toan cho tương lai; nhận thức được khó khăn của lựa chọn và tin tưởng vào lựa chọn của mình, thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn không kết hôn. Nhưng nếu bạn lấy chủ nghĩa độc thân để biện minh cho lối sống buông thả, vô trách nhiệm và vị kỉ thì tôi phản đối.
Hồ Hồng Hoa – Cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh:
Hiện nay, hiện tượng giới trẻ không muốn lập gia đình khá phổ biến, làm bố làm mẹ đơn thân cũng không ít. Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng nhìn chung là bởi giới trẻ bây giờ năng động, tự lập, được tiếp xúc với nhiều luồng văn hóa khác nhau. Họ muốn tự do, muốn sống là chính mình, không bị ép vào khuôn khổ nào cả và gia đình, trong suy nghĩ của họ, trở thành thứ ràng buộc. Ngoài ra những cuộc hôn nhân tan vỡ trong xã hội, những sự việc đau lòng (bao lực gia đình), những khuôn phép gia đình khiến cho giới trẻ đôi lúc thấy sợ và mất niềm tin. Bản thân tôi cũng có những lúc muốn ở một mình như thế nhưng khi nhìn lại tôi không đồng tình với cách sống này. Điều đó xuất phát từ thực tế cuộc sống của tôi. Mẹ tôi là phụ nữ đơn thân. Dù mẹ vẫn nuôi và giáo dục tôi tốt, có khi tốt hơn gia đình có đầy đủ cha mẹ nhưng để làm được điều đó mẹ tôi phải vất vả, khổ cực hơn nhiều lần. Bản thân tôi cũng luôn cảm thấy thiếu tình cảm của người bố và không thể phủ nhận nó ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách bản thân tôi. Có nhiều lí do để chúng ta phải làm bố/ mẹ đơn thân, nhưng tốt nhất, tôi nghĩ, giới trẻ nên lập gia đình để biết sống có trách nhiệm và cố gắng đừng làm bố/ mẹ đơn thân. Hãy tạo nên một gia đình trọn vẹn, có bố, có mẹ, để có được hạnh phúc tròn đầy.