Tri ân biển…
Quán cà phê Pipa - Cung Lễ hội Thành phố Vinh đông hơn thường lệ. Đêm hè thành phố Vinh mát mẻ với những cơn gió biển từ Cửa Lò, Cửa Hội mang tới…Và đâu đây, thấp thoáng tiếng sóng từ đại dương mênh mông vọng về hòa quyện cùng tiếng hát của những người yêu biển đã để lại những “nốt lặng” trong tâm hồn người nghe.
Nhà báo Trần Hoài, người lên ý tưởng và cũng là “đạo diễn” của đêm nhạc “Biển và Tôi” chia sẻ: “Ở TP Vinh, tôi được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều bạn trẻ yêu âm nhạc, yêu biển. Họ làm nhiều nghề khác nhau... Họ từng đàn, hát về biển, về tình yêu hay nỗi buồn. Nhưng để tập hợp lại trong một chương trình gồm những ca khúc rất hay về biển, thì chưa từng...Chính vì thế, những ngày này tôi và họ tập trung nhau lại, ai biết đàn thì chơi đàn, ai biết hát thì hát, ai biết nói thì làm người dẫn chuyện... cùng xây dựng một đêm nhạc "Biển và Tôi”. Biển và Tôi. Chỉ có Tôi và Biển. Đấy là khoảnh khắc tuyệt diệu, khi mỗi người đối diện với Biển, đối diện với chính mình, tưởng rằng đơn độc mà không đơn độc, tưởng rằng u sầu mà không u sầu... Tưởng rằng tuyệt vọng nhưng đầy hi vọng... Biển chính là quá khứ, và cũng là tương lai, của mỗi người...”
Quán cà phê hôm nay đông hơn thường ngày, đến 8 giờ tối, các ghế ngồi đã chật cứng. Qua 17 ca khúc quen thuộc hát về biển như : Biển nghìn thu ở lại, Biển chiều, Biển cạn, Mưa trên biển vắng, Biển nỗi nhớ và em…đã để lại cảm xúc mạnh mẽ cho người nghe, khiến mọi người như xích lại gần nhau hơn. Từng giai điệu có lúc da diết với nỗi nhớ người thương, nỗi cô đơn đến tột cùng, nỗi đớn đau của một đời người nhưng có lúc lại sôi động, rộn ràng đắm say khi hạnh phúc đong đầy…. Những giọng ca mộc mạc, đầy xúc cảm đã đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc tình cảm không chỉ gói gọn trong sự vị kỷ của tình yêu mà còn là sự bao dung của tình đời, tình người…
Để chuẩn bị cho đêm nhạc, ekip của đêm nhạc “Biển và Tôi” đã cùng nhau luyện tập từ nhiều ngày nay. Mọi người tự tập luyện, tự chuẩn bị kịch bản, lời dẫn, âm thanh, ánh sáng…để mang đến một đêm nhạc đấy tính nghệ thuật, với ý nghĩa và thông điệp sâu sắc và đong đầy được thật nhiều xúc cảm cho người nghe.
Chị Trương Mai Vinh, ca sỹ biểu diễn trong đêm nhạc chia sẻ: “ Biển đã gắn với nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc đời tôi. Vui buồn, hạnh phúc, khổ đau…biển là người bạn để tôi trải lòng, chia sẻ. Mỗi lần đứng trước biển bao la mỗi người đều thật nhỏ bé. Cuộc sống là vô thường nhưng biển là bất diệt. Đến với đêm nhạc, tôi muốn đem tiếng hát của mình để tri ân biển, để góp một niềm vui nhỏ bé cho những người bạn yêu biển và yêu những ca khúc hát về biển”.
Quán cà phê hôm nay không còn một ghế trống. Trong không gian lãng mạn, ánh mắt của mọi người đều hướng đến sân khấu. Ai cũng trầm lắng, du dương theo từng bản nhạc. Những câu hát nói hộ lòng người nghe, từng nốt nhạc ngân nga như mang vị cái vị mặn, những con sóng ồn ào mà tĩnh lặng về đây. Với phần những giai điệu sôi động của biển các em nhỏ cùng bố mẹ đến xem đã phấn khích, thích thú tiến lên sân khấu để nhảy múa, góp vui cùng đêm nhạc trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tình yêu biển của người xứ Nghệ
Biển cung cấp cho ta nguồn tài nguyên, thực phẩm để sinh sống cùng vô vàn nguồn lợi kinh tế khác. Biển cũng là nơi để tâm hồn con người tìm về mỗi khi buồn, vui, là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật…Song hiện nay, ý thức bảo vệ biển của người dân còn hạn chế. Muốn thay đổi nhận thức của người dân rằng bảo vệ biển cũng là bảo vệ chúng ta cần thay đổi nhận thức của mọi người từ trong tiềm thức. Tình yêu với biển sẽ làm thay đổi điều đó. Bởi nơi nào có tình yêu sẽ có sự sống và cái đẹp. Mỗi người nếu có tình yêu với cái bao la của đại dương, với những con sóng dập dìu, với những cơn gió mang cái vị mặn mà của biển cả thì sẽ biết cách để bảo vệ biển. Đêm nhạc “ Biển và tôi” được tổ chức xuất phát từ tình yêu biển, mang theo niềm hy vọng lớn lao, khơi gợi những cảm xúc yêu thương của con người với biển đảo quê hương qua đó cùng chung tay bảo vệ, xây dựng môi trường biển.
Anh Nguyễn Viết Lam (Anh Sơn, Nghệ An) một khán giả cho biết: “Lần đầu tiên tôi đến với một quán cà phê mà được thưởng thức một đêm nhạc trọn vẹn như thế. Các ca sỹ tuy là không chuyên nhưng hát rất có cảm xúc. Đêm nhạc hôm nay rất hay và ý nghĩa. Rất mong có nhiều chương trình được tổ chức ở thành phố Vinh như thế này nữa để người dân chúng tôi được thưởng thức ”.
Đêm nhạc thực sự thành công, khán giả ra về với những khuôn mặt mãn nguyện về một đêm nhạc tuyệt vời. Chị Trần Hiền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) một khán giả chia sẻ đến nghe nhạc chia sẻ: “Tôi đã xem cả hai đêm nhạc do nhóm tổ chức. Vào tháng 4 là đêm nhạc với chủ đề “Chỉ còn tiếc nuối không nguôi” để tưởng nhớ nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. Đến đây, chúng tôi không chỉ dơn thuần chỉ nghe nhạc, mà cùng nhau sẻ chia, trải lòng mà không cần bất kỳ một lời nói. Với những bài hát về biển đã đánh thức những kỷ niệm đẹp tưởng như đã ngủ quên trong tôi. Những khúc hát về biển khiến tôi ngỡ như mình đang đứng trước biển, có sóng nhấp nhô, có bờ cát trắng…Thấy yêu biển. Lại muốn ra biển hơn bao giờ hết…”
Có thể thấy, hiện nay khán thính giả rất “khó tính” trong việc nghe nhạc. Không gian thưởng thức âm nhạc tại các nhà hát, sân khấu đã quá quen thuộc nhưng với đêm nhạc “Biển và tôi” với không gian mở, không mưu cầu sự nổi tiếng, hay sự hoa lệ của ánh đèn sân khấu. Đêm nay, chỉ là những người con xứ Nghệ yêu biển muốn để trải lòng, sẻ chia cùng biển, gửi gắm những lời tri ân biển qua từng câu hát và thể hiện khát khao truyền tình yêu biển đến mọi người.. Không lời nói hoa mỹ, không có một cái nắm tay chỉ là những câu hát từ trái tim nhưng những người tổ chức đêm nhạc đã lan tỏa tình yêu biển đến với mọi người, truyền đến rất nhiều người để cùng khát vọng về một biển xanh còn mãi…

