Cuộc sống quanh ta
Chuyện về bức ảnh dị thường

Đây là bức ảnh do nhà nhiếp ảnh Trần Văn Lưu chụp. Ông Lưu vốn là một người bạn tâm giao với Bùi Xuân Phái, họ rất thấu hiểu và quí mến nhau. Bức này ông Lưu đã dùng xảo thuật khi in tráng với hàm ý rằng nghệ thuật của Bùi Xuân Phái là đa dạng, biến đổi và phong phú. Hôm cụ Lưu đem bức ảnh này đến tặng cho BXP, khi nhà nhiếp ảnh đã ra về, tôi thấy BXP liệng luôn vào trong chiếc hòm của ông rồi đóng nó lại. Từ đấy tôi không bao giờ thấy ông lôi bức ảnh đó ra một lần nào nữa và tôi cũng không tiện hỏi ông vì sao lại tỏ ra không thích bức ảnh xảo thuật đó. Có thể, ông đã không thích những người hai mặt, cho dù chẳng có ai có sự suy diễn như thế về ông.
Còn một chuyện có liên quan đến bức ảnh này cũng nên kể thêm, sau khi Bùi XuânPhái mất, nhà điêu khắc Phan Tại có chế từ bức ảnh này ra tác phẩm điêu khắc. Hôm ông Phan Tại đến tìm tôi, ông tỏ ra khá nghiêm trọng và nói rằng vừa mới hoàn thành một tác phẩm ưng ý và muốn dành tặng tác phẩm đó cho gia đình. Bữa đó ông Phan Tại đem theo một cái bị và tôi đã rất nóng lòng muốn biết bên trong cái bị đó đựng cái gì. Nhà điêu khắc từ từ lôi trong bị ra một... chiếc đầu. Sau khi đã hết choáng vì sợ hãi, tôi hỏi thăm Phan tiên sinh về quá trình hoàn thành tác phẩm và sau nữa là tôi gửi điêu khắc gia một khoản tiền để tri ân tấm thịnh tình mà tác giả đã dành cho Bùi Xuân Phái, cuối cùng, tôi một mực từ chối không tiếp nhận tác phẩm đó, vì nhìn bức tượng tôi thấy thương BXP quá. Mặt khác tôi cũng bày tỏ suy nghĩ cá nhân với nhà điêu khắc là lẽ ra không nên làm tượng đầu lìa khỏi cổ mà lại réaliste (hiện thực) quá, bởi vì đối với thân nhân của người đã khuất, nếu được mô tả như vậy sẽ rất khó được chấp nhận.
Nguồn: Bui Thanh Phương'Blog
tin tức liên quan
Videos
Giấc mộng Trung Hoa: Tư duy nước lớn và vị thế chiến lược của Trung Quốc trong kỷ nguyên hậu Hoa Kỳ (Kỳ 20)
Bình chữa cháy trên xe ô tô: Nguy hiểm quá!
PGS.TS Bùi Mạnh Hùng: TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI HƯỚNG ĐẾN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Chùa Ân
Giá trị nhân văn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thương binh, liệt sỹ
Thống kê truy cập
114600806

29

2394

21407

227423

131357

114600806