Lại được gặp bác Cựu. Tôi hỏi:
- Hôm nay bác kể tiếp cho nghe chuyện “Cái tổ chim” chứ?
Bác Cựu nói:
- Không đâu. Chuyện ấy coi như xong. Vừa rồi mình bực mấy cậu thanh niên “dê cỏn buồn sừng”, liền nghĩ tới chuyện mấy con gà mái...
Lại được gặp bác Cựu. Tôi hỏi:
- Hôm nay bác kể tiếp cho nghe chuyện “Cái tổ chim” chứ?
Bác Cựu nói:
- Không đâu. Chuyện ấy coi như xong. Vừa rồi mình bực mấy cậu thanh niên “dê cỏn buồn sừng”, liền nghĩ tới chuyện mấy con gà mái...
Theo bác Cựu thì chuyện gà mái đáng suy nghĩ. Gần đây, một nhà khoa học đã phát hiện các chú gà trống thích nhìn phụ nữ mặc áo quần thướt tha sặc sỡ; ngược lại, các cô gà mái thì liếc mắt nhiều đến đám con trai hào hoa phong nhã. Từ đó rút ra vấn đề có dính dáng ít nhiều đến... học thuyết Đacuyn (!), và cần được nghiên cứu! Đề tài này có vẻ cao xa, trong lúc mọi người chỉ cần biết cái chức năng sát sườn của gà mái là đẻ trứng. Và khoa học đã giúp chúng đẻ rất nhiều, có giống gà được gọi là gà siêu trứng. Tất nhiên, trứng gà bao giờ cũng trơn tròn. Giả Bình Ao viết: “Trên đời này không có quả trứng nào hình vuông”, vì vuông thì có mà đẻ! Thế mà bây giờ đã thấy trứng thương mại hình vuông, các Công ty Trứng ép dập như thế để xếp đặt an toàn vào hộp và tiện lợi chuyên chở. Đó là chuyện do con người tác động, còn điều cố tật đáng nói là mỗi lần đẻ xong thì gà mái báo công quá đậm, gân cổ tục tác mãi không thôi. Gôgôn đã từng nhận xét: Nó đẻ ra quả trứng bé xíu mà kêu la ầm ĩ cứ như đẻ ra cả hành tinh!
Tôi nói:
- Xem ra đám gà mái hay mắc bệnh phóng đại tô màu, phô trương thanh thế. Nên góp ý với chúng sửa chữa chăng?
Bác Cựu nói:
- Đúng thế. Nhưng mặc kệ chúng, vì ít ra thì chúng cũng đẻ ra được những quả trứng tuyệt vời, hơn hẳn mấy vị ba hoa chích chòe thuyết giảng lung tung nhưng không có sản phẩm!
Gả Bình Ao viết tiếp: “Trứng mà đã thối thì thối lắm!”. Giá như đề tài của nhà khoa học nọ được chuyển sang nghiên cứu việc tẩy trừ gen gà mái sính thành tích đã bị nhiễm sang người thì tốt quá!
2007
2115
2287
2115
228890
129483
114570366