Nghe tin Nhạc sỹ Phạm Duy mất, tôi lặng đi một lúc. Người đầu tiên tôi gọi điện để trao đổi về điều này là Họa sỹ Văn Thao – con trai cả của Nhạc sỹ Văn Cao.
Nghe tin Nhạc sỹ Phạm Duy mất, tôi lặng đi một lúc. Người đầu tiên tôi gọi điện để trao đổi về điều này là Họa sỹ Văn Thao – con trai cả của Nhạc sỹ Văn Cao.
Anh Văn Thao ở trên tận Kỳ Sơn, Hòa Bình nên thông tin không nhanh nhạy bằng chúng tôi sống ở Thủ đô Hà Nội. Khi chúng tôi báo tin Nhạc sỹ Phạm Duy đã mất, anh Văn Thao:
Có một lần ông ra Hải Phòng biểu diễn. Trong đêm đó ông vừa chơi ghita, vừa hát bài “Buồn tàn thu của Văn Cao”. Lúc này Văn Cao còn sống ở Hải Phòng. Có người bạn đi xem về, nói với Văn Cao: “Có một tay ca sỹ trẻ hát bài “Buồn tàn thu của anh rất hay”. Tối hôm sau Văn Cao đi xem, nghe Phạm Duy hát và hai người làm quen với nhau. Khi đã thân thiết, Văn Cao khuyên Phạm Duy nên vửa hát, vừa sáng tác bài hát, vì theo Văn Cao, Phạm Duy có những tố chất để viết ca khúc rất tốt.
Phạm Duy làm theo lời khuyên của Văn Cao và viết được nhiều ca khúc nổi tiếng. Thậm chí , có những bài hát hai người bàn luận với nhau để sáng tác. Sau này, khi kẻ Bắc, người Nam; Phạm Duy vẫn thường hát ca khúc của Văn Cao trên Đài Sài Gòn.
Khi Văn Cao còn sống, vợ con Phạm Duy được về Việt Nam, đến thăm Văn Cao và gửi lời hỏi thăm của Phạm Duy. Văn Cao có nhắn Phạm Duy: “Nên về Việt Nam mà sống, vì mình là nhạc sỹ, là nhà văn hóa”.
Đến khi Phạm Duy được về nước thì Văn Cao đã mất. Phạm Duy đến nhà Văn Cao ở 108 Yết Kiêu (Hà Nội) để thắp hương. Sau đó, tôi đưa Phạm Duy ra tận nghĩa trang để ông thắp hương và cắm lên mộ Văn Cao... Hai con người này sống với nhau không được nhiều, nhưng hình như luôn nghĩ về nhau với lòng trân trọng...”
Hà Nội, 27/1/2013
HBK ghi theo lời kể của Họa sỹ Văn Thao qua điện thoại
2252
2322
21883
221394
130677
114574337