Cuộc sống quanh ta

Về hai câu thơ của Lê Thái Sơn

Sáng chủ nhật (25-8) Khuất Bình Nguyên (Khuất Văn Nga – Nguyên phó viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao) gọi điện cho tôi báo tin nhà thơ Lê Thái Sơn vừa qua đời.

Chúng tôi (Lớp ngữ văn) hẹn nhau 11 giờ thứ 2 ( 26-8 ) đến Nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai viếng Sơn rồi tiễn anh về đài hóa thân Hoàn Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng .

Trong tập thơ “Những nẻo đường của số phận” gồm những người bạn thơ học cùng lớp thời đại học : Dương kỳ Anh , Khuất bình Nguyên , Lê hoài Nguyên , Lê thái Sơn , Phạm khoa Văn ,  Nguyễn thị minh Thái  , Lâm Quý . Tôi có viết một bài dưới thiệu đăng trên báo Văn Nghệ .

Hàng năm , lớp ngữ văn thường tổ chức gặp mặt , mỗi lần gặp nhau thấy Lê Thái Sơn đến dự là chúng tôi rất mừng .

Ngay từ hồi còn là sinh viên đại học văn , Lê thái Sơn đã có dấu hiệu bệnh tim . Nhiều hôm Sơn bị ngất ngay trong lớp học làm chúng tôi phát hoảng .

Sau khi tốt nghiệp đại học , chúng tôi mỗi người đi theo mỗi ngả đường .

 Lê thái Sơn về làm văn nghệ ở Nghệ An , Khuất bình Nguyên vào nghành kiểm soát Tôi đi bộ đội rồi sau chuyển sang làm báo , Lê hoài Nguyên vào công an… Những nẻo đường của số phận khác nhau , nhưng chúng tôi đều có một điểm chung là yêu thơ và say mê sáng tác thơ .

Mỗi lần gặp nhau , Lê thái Sơn lại bảo tôi “Mình được thế này là lãi lắm rồi Dương kỳ Anh ạ” .

Ấy là Lê thái Sơn ý muốn nói rằng bệnh tật như mình mà sống được chừng ấy năm, làm được chừng ấy việc là ơn trời lắm , lãi lắm rồi !

Cuộc thi Văn học “Tầm nhìn thế kỷ” do báo Tiền Phong tổ chức Sơn được giải cao .

Hôm gặp nhau ở tòa soạn báo Tiền Phong để nhận giải, Lê thái Sơn có vẻ áy náy .

Sơn bảo tôi:  “Ông là chủ khảo cuộc thi , lại bạn mình , mình áy náy quá”.

Tôi bảo: mấy bài thơ dự thi của Sơn hay m , nhiều người khen .

Lê thái Sơn rất vui .

Mấy lần Sơn nằm viện ở Hà Nội, tôi đến thăm, Sơn như quên hết bệnh tật, chỉ nói chuyện thơ thôi .

 Có lần Nguyễn Trọng Tạo gọi điện cho tôi bảo Lê thái Sơn và mấy người bạn thơ đang ngồi đây (Tại ngôi nhà sàn mới dựng của Nguyễn Trọng Tạo ở bãi giữa sông Hồng) và bảo tôi sang ngay .

Hôm ấy tôi lại đang có khách (Cũng là khách thơ ở Sóc Sơn) nên không đến được .

Hôm sau tôi gọi điện cho Sơn, Sơn báo tin vui là tuyển tập thơ văn của Sơn vừa in xong , sẽ sớm gửi cho tôi .

Rồi thấy bài của Nguyễn Trọng Tạo viết về tập thơ văn của Sơn .

Lại thấy có hai câu thơ mà tôi rất thích nhưng có báo đăng là của Vũ Toàn .

Chả là mấy năm nay , tôi tập trung thời gian để hoàn thành cuốn sách mà tôi

tâm huyết từ lâu:  “Những câu thơ hay Đông-Tây-Kim-Cổ” .

Trong cuốn sách này tôi đã trích mấy câu thơ mà tôi thích của Lê thái Sơn

như :   Thời gian trầy vú non

             vạn vật ngất ngây tồn tại …

        …Bao lì xì dán lại bóng đêm …

Tôi liền điện cho Lê Thái Sơn hỏi về hai câu thơ mà Nguyễn trọng Tạo khen trong bài viết của mình :

        Những mùa hoa đại trắng

        Tiếng mõ chừng cũng thơm .

Tôi định đưa hai câu thơ này vào cuốn sách “Những câu thơ hay Đông-Tây-Kim-Cổ” và cứ băn khoăn là có phải của Vũ Toàn không ?

Tôi hỏi và điện cho Vũ Toàn mấy lần nhưng không được .

Bởi vì trên một tờ báo của hội có bài viết trích hai câu thơ trên và ghi là của Vũ Toàn.

Vì người viết là một người có chức vị văn chương và có uy tin nên tôi tin là của Vũ Toàn .

Khi hỏi Lê thái Sơn mới biết đó là hai câu thơ của Lê thái Sơn chứ  không phải của Vũ Toàn .

Lê thái Sơn cho hay đã có sự nhầm lẫn trong bài viết trên và sau đó đã có sự nói lại trên báo .

Tôi báo với Lê Thái Sơn là đã đưa thêm hai câu thơ trên vào cuốn sách của mình biên soạn và sưu tầm rồi .

Lê thái Sơn rất vui , cứ hỏi tôi bào giờ thì sách ra .

Tôi cũng sốt ruột vì biết bệnh tình của Sơn rất nặng .

Bây giờ cuốn sách mới đưa đi in vì nhà xuất bản họ cũng rất cẩn thận trong khâu biên tập .

Tôi ngồi đọc lại những bài thơ của Lê thái Sơn .

Gom lại một đời thơ

Cuốn sách thành ngôi mộ

Các con ơi từng trang

Gói ghém hồn cốt bố …

Khi đọc những câu thơ này trong tuyển tập thơ văn của Lê thái Sơn tôi cứ lặng người .

Tôi bỗng nhớ hai câu thơ trong Truyện Kiều “Thác là thể phách , còn là tinh anh” .

Cái tinh anh trong những câu thơ của Lê thái Sơn là cái còn lại với thời gian chăng?!

                                                          Chủ nhật 25-8 -2913 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574790

Hôm nay

2103

Hôm qua

2285

Tuần này

2103

Tháng này

221847

Tháng qua

130677

Tất cả

114574790