Cuộc sống quanh ta

Tản mạn chiều cuối tuần [20]

Tôi thường đi bằng xe máy. Sau mỗi hành trình tôi thường liên tưởng đến những con đường, những chuyến đi với cuộc sống và cuộc đời của mỗi con người. Tôi ngẫm ra rằng, tham gia giao thông giống như cách tham gia cuộc sống này vậy; Hành trình của mỗi người trên đường cũng tương tự như hành trình một đời người.

Đi giữa phố đông người  lắm xe hay trên những chặng đường vắng vẻ nơi hẻm núi, cái chúng ta cần nhất là một tầm nhìn xa, rộng và xử lí nhanh các tình huống, như phanh xe kịp thời, tay lái vững và cả điều chỉnh tốc độ hợp lý...

Tầm nhìn xa, tầm nhìn rộng để chúng ta điều khiển chính xác hơn về tốc độ cũng như hướng đi của phương tiện phù hợp với làn đường. Nếu trong giao thông, tay lái không vững thì khả năng xảy ra tai nạn là chuyện tất yếu. Thì trong cuộc sống, tôi nghĩ, cũng thế thôi; Nếu không vững ý chí, không có chính kiến thì việc vấp ngã hay gặp trở ngại khó khăn,bất lợi cũng là tất nhiên.

Phanh xe thật chuẩn là để mình có thể dừng lại trước những vật cản đột ngột hay trở ngại bất kì một cách kịp thời. Bất ngờ có một con chó chạy qua, nếu ta không vững tay lái và không dùng phanh kịp thời thì khả năng lao vào con chó là rất lớn, rồi sau đó sẽ là tai nạn, hoặc là con chó chết, hoặc là ta bị ngã xuống đường, hoặc là cả hai. Vậy nên, tôi vẫn thường vừa đi vừa đạp hờ lên phanh, luôn luôn phải tỉnh táo quan sát. Dùng phanh trong khi lái xe cũng giống như mình cần có sự thức tỉnh kịp thời trong cuộc sống. Khi bất ngờ gặp trở ngại, ta phải biết dừng lại để tự quan sát, suy nghĩ xem nên cách giải quyết tiếp theo như thế nào. Dừng lại đúng lúc sẽ làm cho ta chủ động hơn, khả năng rủi ro được giảm bớt rất nhiều.

Các bộ phận khác của xe như gương chiếu hậu, còi, đèn... cũng nên vận dụng triệt để chức năng. Điều đó giống như trong cuộc sống chúng ta cần học hỏi nhiều tri thức,kỹ năng sống để tồn tại trong cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Trên một con đường sẽ có nhiều ngã rẽ khác nhau. Ta cần phải biết đoán chọn một con đường ngắn nhất mà thuận lợi và ít rủi ro nhất để đến đích nhanh chóng và không phải nói lời hối tiếc.

Trên những đại lộ dài, khi đi sai chiều hoặc muốn sang bên kia đường, ta phải xác định xem ta đi về nơi nào, đường nào để cứ thế mà đi suốt, giảm tối thiểu trường hợp đi sai chiều, để không mất công quay lại. Nếu lỡ đi nhầm đường thì cũng nên kịp thời nhận ra để còn đỡ tốn thời gian. Trong cuộc sống cũng vậy thôi, một sự lựa chọn đúng sẽ có nhiều ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Nếu nhận ra mình đã quyết định sai thì nên dừng lại và phải có quyết định khác đúng hơn.

Cuộc đời một con người là một hành trình dài tham gia cùng cộng đồng xã hội. Trên hành trình đó có rất nhiều may mắn và hạnh phúc nhưng cũng đầy thử thách và bất hạnh. Cũng như tham gia giao thông, trong cuộc sống, chúng ta vẫn nên nhận biết để giảm thiểu rủi ro, đi đến nơi về đến chốn. 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114576132

Hôm nay

2268

Hôm qua

2249

Tuần này

21445

Tháng này

223189

Tháng qua

130677

Tất cả

114576132