Cuộc sống quanh ta

Tản mạn chiều cuối tuần [26] - Gương từ chức

Ngày 27/4 - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã nộp đơn từ chức vì cảm thấy có trách nhiệm trước thảm họa chìm phà Sewol khiến hơn 300 chết và mất tích.

 

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won. (Ảnh: AP)

 

"Điều tôi nên làm là chịu trách nhiệm và từ chức,"hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Chung trong một thông báo ngắn gọn, 11 ngày sau vụ tai nạn được cho là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất tại Hàn Quốc.

Ngày nay ở những nước văn minh, từ chức là văn hóa hành xử có trách nhiệm của những người có chức, có quyền và được dư luận xã hội chấp nhận.Một khi người lãnh đạo đánh mất niềm tin và uy tín của người dân thì cũng là lúc lãnh đạo không còn hiệu quả và không thể tạo ảnh hưởng xã hội.

Ở xứ ta,một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thiếu rèn luyện, tu dưỡng, không liêm chính, gương mẫu, chưa làm tròn chức trách, gây tác hại lớn... nhưng hầu như không thấy ai có lời xin lỗi hoặc từ chức cả!

Trong xã hội ta hiện tại, chức tước thường đi đôi với lợi ích, bổng lộc, đặc quyền, đặc lợi. Người ta quan niệm “làm quan” là một sự thành đạt cao nhất. Nếu ai đó là Đảng viên thì viện dẫn đây là nhiệm vụ Đảng giao, nếu từ chức là thiếu tính Đảng, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu… Vì vậy mà việc từ chức hiện nay ít thấy ai tự nguyện. Chúng ta chưa có văn hóa từ chức.

Trong xã hội văn minh, Văn hóa càng ngày càng ăn sâu, có mặt trong tất cả những hoạt động sống của con người. Từ chức là Văn hóa, là biểu hiện của lòng tự trọng, trách nhiệm cá nhân trước cộng đồng, xã hội, để xã hội được văn minh, tiến bộ hơn, cho cá nhân con người được nhân văn, tốt đẹp hơn.

“Trông người mà ngẫm đến ta”. Hiện tại ở xứ ta đang có bao nhiêu điều nhức nhối: Ngày nay, với nền y học hiện đại, đối với nhân loại: phòng, ngăn chặn dịch sưởi không phải là việc quá khó. Vậy mà ở ta dịch sưởi lại đang hành hoành, đã có trên một trăm ba mươi cháu bé trong cả  nước chết vì sưởi! Hàng ngày, bao chuyện tham ô lãng phí, tai nạn giao thông thảm khốc, môi trường ô nhiễm... tạo nên bao sự bức xúc, nỗi thương đau. Sao không thấy ai từ chức(!?). Thiết nghĩ đã đến lúc các vị có hàm, có chức chịu trách nhiệm những lĩnh vực lớn của đất nước nên nêu gương sáng.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114602138

Hôm nay

2348

Hôm qua

2541

Tuần này

22739

Tháng này

228755

Tháng qua

131357

Tất cả

114602138