Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về vụ việc này đã khẳng định việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan HD-981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự vào hoạt động ở khu vực này là bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc làm này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin cậy chính trị và các mặt hợp tác giữa hai nước, tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam.
Trả lời thiện chí của người đại diện chính phủ Việt Nam, Dương Khiết Trì – Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc vẫn ngang ngược khẳng định đó là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc(?). Bộ mặt thật của nhà cầm quyền Trung Quốc một lần nữa đã lộ rõ. Cái mặt nạ “trỗi dậy hòa bình” của người Trung Quốc đã không thể lừa dối được ai nữa. Chủ nghĩa bành trướng Đại Hán một lần nữa thực hành dã tâm của mình với dân tộc Việt Nam.
Biển Đông đã dậy sóng!
Kẻ thù đã lộ mặt!
Chủ quyền Tổ Quốc đang bị vi phạm trắng trợn!
Danh dự của dân tộc Việt Nam, của người Việt Nam đang bị xúc phạm!
Lịch sử bi hùng mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam đã và đang cảnh tỉnh người Việt Nam hôm nay phải tỉnh táo và thông minh trước vô vàn âm mưu xảo quyệt của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán và các thế lực ngoại bang.
Đoàn kết để chống giặc là yếu tố hàng đầu quyết định thành công sự nghiệp giữ nước. Hơn lúc nào hết, mọi người Việt Nam hãy nắm chặt tay nhau trong vòng khoan dung nhân ái để bảo vệ Tổ Quốc.
Mỗi người Việt Nam hãy sẵn sàng cống hiến vì sự toàn vẹn của Tổ Quốc, danh dự cho dân tộc.
Biển Đông đã dậy sóng!
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhận định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước…”
Những kẻ theo đuổi chủ nghĩa bành trướng Đại Hán cần biết và cần nhớ rằng dân tộc Việt Nam, người Việt Nam chưa bao giờ khuất phục trước bạo tàn./.