Cuộc sống quanh ta

Biển Đông, Vận nước và Lòng dân

Đầu thế kỷ XV, khi quân Minh xâm lược nước Đại Ngu của nhà Hồ, vua cha Hồ Quý Ly cho triệu tập hội nghị và có hỏi Hồ Nguyên Trừng về kế sách chống giặc. Hồ Nguyên Trừng trả lời bằng một câu bất hủ: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”. Nỗ lực chống Minh của nhà Hồ sau đó thật bại, cha con Hồ Quý Ly bị bắt là bài học đắt giá về lòng dân, dĩ nhiên. Sau này lịch sử đã soi xét nhiều khía cạnh, theo đó, nhà Hồ được đánh giá theo hướng “chiêu oan”.

Những ngày qua, biển Đông dậy sóng, người đứng đầu Chính phủ đã có phát ngôn chính thức, bày tỏ chính kiến của Việt Nam trước sự hung hăng của Trung Quốc. Trên khắp cả nước, nhiều cuộc biểu tình với quy mô hàng nghìn người đã được tổ chức thu hút đông đảo các tầng lớp trong xã hội tham gia (trí thức, sinh viên, doanh nhân, công nhân, nông dân, người làm nghề tự do). Đây là điểm khác với các cuộc biểu tình trước đây được tổ chức tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh khi tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam và một loạt sự kiện sau đó. Ở nước ngoài (Nhật, Đức, Cộng hòa Séc, Mỹ, Italia…), đồng bào ta đã tụ họp, nêu cao khẩu hiệu phản đối Trung Hoa bành trướng. Các cuộc phản đối này hầu hết đều được các kênh truyền thông chính thống của Việt Nam cập nhật khá đầy đủ, đã góp phần tăng thêm nguồn sức mạnh Việt Nam.

Ngoài những diễn biến đáng chú ý trên, trong thời gian qua, tôi thấy có hai điểm cơ bản về lòng dân, từ đó đập tan những nghi ngại về một Việt Nam ngủ quên trong hoà bình - như có lần một vị giáo sư nọ (xin dấu tên) lo ngại. Đó là:

Hầu hết các tài khoản Facebook, các trang mạng xã hội mà chủ nhân là những công dân Việt Nam đều thể hiện lòng yêu nước, phản đối các hành động vô liêm sỉ của Đại Hán. Tất nhiên, trong số đó, có những đăng tải thể hiện sự thái quá, thậm chí sử dụng cả những hình tượng có phần tục tĩu (khía cạnh cung cách phản ứng xin bàn sau, ở đây xin chú ý đến thái độ, tình cảm với đất nước). Trong số các tài khoản facebook, tôi thấy rất nhiều tài khoản là của các bạn sinh viên, học sinh – thế hệ tương lai của đất nước, hầu hết các bạn đều đổi ảnh đại diện của cá nhân bằng hình ảnh lá cờ Tổ quốc và thay đổi ảnh bìa bằng hình ảnh biểu tình phản đối Trung Quốc. Đây là điểm rất đáng chú ý, vì có giai đoạn, trước sự xuống cấp về đạo đức học đường, sự tha hoá về nhân cách của con người trong xã hội, người ta có phần nghi ngờ về tư tưởng, phẩm chất của giới trẻ. Đành rằng, từ sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến nay, theo tôi, phép thử lòng dân đã chứng tỏ hằng số về giá trị LÒNG YÊU NƯỚC.

Những ngày này, đi đâu tôi cũng nghe người dân nói về sự bành trướng của Trung Hoa: từ đám giổ (tại nhà ông Hồ Sỹ Hùng ở Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đến phòng khám bệnh viện (Bệnh viên TP Hà Tĩnh), đến các quán cà phê, quán nước chè buổi tối. Điều này chứng tỏ, người dân rất quan tâm đến chủ quyền và thái độ của các nhà chức trách đối với vấn đề Biển Đông. Trong số những người thường xuyên bàn luận về các hành động của Trung Quốc, tôi chú ý đến những biểu hiện của người nông dân. Mấy ngày nay, họ có những biểu hiện sau:

- Từ chỗ ít xem thời sự lúc 19h của Đài truyền hình Việt Nam đến chỗ luôn chú ý theo dõi chương trình này, trong số đó, có những người gần như không bao giờ xem thời sự.

- Hễ có cuộc hội ngộ 3 – 4 người trở lên là bàn chuyện về Biển Đông. Mỗi người mỗi ý theo thông tin tìm hiểu được nhưng đều bày tỏ tình cảm đối với đất nước.

- Thường xuyên nghe ngóng thông tin, hỏi thông tin từ những người trẻ tuổi sử dụng internet.

- Sau sự kiện tàu Việt Nam đáp trả được thời sự lúc 19h đưa tin, người dân ở chỗ tôi sinh sống đã bàn luận sôi nổi và rất “thích thú” vì hành động này.

Không phải ngẫu nhiên sử thần Ngô Sĩ Liên (đời Lê) đã bình luận về câu trả lời của Hồ Nguyên Trừng với nhà vua: “Mệnh trời là ở lòng dân. Câu nói của Trừng hiểu được điều cốt yếu đó. Không thể vì cớ họ Hồ mà bỏ câu nói của Trừng được”. Sự kiện Trung Quốc hung hăng trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam những ngày qua đã làm sống dậy lòng yêu nước nồng nàn, đó là phép thử (ngoài mong muốn) xác đáng của lòng yêu nước trong bối cảnh mới. Với lòng yêu nước ấy, tôi tin rằng, người Việt trong và ngoài nước sẽ nắm chặt tay nhau, cùng khoan dung trên đường tranh đấu, chung sức, chung ý hướng buộc công lý phải được thực thi.

(viết lúc 12 giờ đêm 12/5/2014) 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114576784

Hôm nay

2282

Hôm qua

2306

Tuần này

22097

Tháng này

223841

Tháng qua

130677

Tất cả

114576784