Cuộc sống quanh ta

"Chiếc gậy thần kì"

Đó là chiếc gậy của cán bộ tên Hà - Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Nó bỗng nhiên trở nên thần kì vì không cần chủ nhân tác động, nó cũng có thể gây thương tích cho người khác. Điều này đã được chính bà Trần Thị Thu Phước - Trưởng Công an huyện Kon Rẫy – thừa nhận trong văn bản trả lời gia đình hai em Vũ Hoàng Đình và Phạm Văn Vinh - học sinh Trường THPT Chu Văn An (huyện Kon Rẫy) về nguyên nhân đẫn đến thương tích của em Đình:

Cán bộ tên Hà - Công an huyện Kon Rẫy - trong lúc ngồi sau xe máy của đồng đội lúi húi che áo mưa nên để gậy vô tình va quệt vào dẫn đến thương tích đối với em Đình”.

Quả là chiếc gậy thần kì. Chỉ cần “vô tình va quệt” thôi, nó cũng đã có thể “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” – nói theo ngôn ngữ quảng cáo sản phẩm diệt công trùng trên truyền hình - hai cậu học sinh, khiến em Đình phải cấp cứu do sập quai hàm, đa chấn thương, gãy hai chiếc răng.

Chuyện nghe cứ như trong phim giả tưởng. Chiếc gậy của công an Hà có thể sánh với cây thiết bổng của Tôn Ngộ Không. Chủ nhân của nó đang bận che áo mưa, vậy mà nó vẫn có thể múa liên hồi kì trận khiến răng, hàm em Đình cái thì gãy, cái thì sập.

Nói đến sự thần kì của chiếc gậy công vụ thì không chỉ riêng cây gậy của ông Hà mà còn nhiều cây gậy của các cán bộ công an khác cũng có khả năng đặc biệt như thế. Nó không chịu phục tùng chủ nhân, cứ múa may vung vít,  khiến người dân nào yếu bóng vía có thể “tự ngã, tự té”, dẫn đến việc tự mình gây nên thương tích.

Đã đến lúc cần phải lập trình lại cho những chiếc gậy công vụ bị lỗi chíp như thế, để  hình ảnh người công an không méo mó trong mắt nhân dân, để lực lượng công an luôn luôn xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”.

  

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114577190

Hôm nay

254

Hôm qua

2335

Tuần này

2389

Tháng này

224247

Tháng qua

130677

Tất cả

114577190