Xứ Nghệ ngày nay

NSƯT Thiên Huế và cái duyên với nghệ thuật sân khấu truyền thống

 

Thiên Huế được sinh ra tại vùng đất Thanh Chương, một làng quê nghèo gần đồi núi. Nơi đây có những cánh đồng lúa bao la, những nương ngô, khoai, sắn xanh mướt. Nơi có dòng sông Lam vắt qua làng cung cấp nguồn nước cho sản xuất sinh hoạt và để lại bao trầm tích văn hóa. Vùng quê ấy đã sinh ra nhiều người con ưu tú, thành danh trên nhiều lĩnh vực. Và thật trùng hợp. Thiên Huế cùng quê, cũng là người em gái có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình và giọng hát với người chị con cậu của mình là NSND Hồng Lựu. Thiên Huế tâm sự: Tôi may mắn được sinh ra từ làng Đông Thượng, có lẽ do nguồn nước quê tôi nên cả làng ai cũng mê hát dân ca Ví, Giặm, bởi thế mà ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ tôi đã được nghe hát dân ca và được nuôi dưỡng bởi mạch ngầm nghệ thuật từ đó. Khi lớn lên, mỗi lần nhìn thấy các anh chị diễn trên sân khấu là tôi lại mơ ước được trở thành diễn viên. Đặc biệt chị Hồng Lựu chính là tấm gương điển hình thôi thúc tôi phấn đấu trên con đường hoạt động nghệ thuật.

 

Năm 2005, Thiên Huế bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp bằng sức trẻ, tuổi thanh xuân và tình yêu say đắm với dân ca xứ Nghệ. Đến nay đã gần 20 năm nên duyên và thành danh trong lĩnh vực sân khấu, thời gian chưa quá dài nhưng cũng đủ để Thiên Huế cảm nhận được giá trị nghề nghiệp của một diễn viên, và cũng thấu hiểu rất rõ nỗi vất vả của các nghệ sĩ đã trót theo đuổi, đam mê nghiệp diễn khi mà thị trường khán giả sân khấu truyền thống bị sụt giảm nhanh chóng vì đang phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều loại hình giải trí khác. Thiên Huế luôn tự nhủ mình phải có trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và tiếp nối mạch nguồn di sản cha ông để lại. Có lẽ ngay từ khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật chị đã luôn tâm niệm rằng mình là người con của quê hương. Chị chia sẻ: “Là người con xứ Nghệ, sinh ra từ vùng đất có bề dạy văn hóa và truyền thống cách mạng, được sống và cống hiến công sức nhỏ bé của mình cho quê hương là niềm vinh dự, tự hào của bản thân”. Vì lẽ đó mà tên tuổi của Thiên Huế tuy đã được nhiều người biết đến nhưng chị vẫn luôn có suy nghĩ làm sao để quảng bá được loại hình nghệ thuật sân khấu dân ca Ví Giặm đến gần hơn với công chúng.

 

Sân khấu kịch hát Nghệ Tĩnh hiện nay không còn nhiều gương mặt trẻ được tỏa sáng trên sân khấu một cách huy hoàng như mấy thập niên trước. Thiên Huế thuộc đội ngũ kế cận, chuyển giao giữa hai thế hệ, cũng là một trong số ít nghệ sĩ trẻ hiện nay có đủ tiêu chí phù hợp, đáp ứng yêu cầu của loại hình sân khấu kịch hát, đó là vừa có ngoại hình tốt, có giọng hát dân ca hay và lại có khả năng diễn xuất tốt. Bởi thanh sắc, ngoại hình và diễn xuất chính là những yếu tố quan trọng để đi đến thành công trên sân khấu kịch hát. Chính Thiên Huế từng trải lòng rằng, chị đã nhận được sự quan tâm dìu dắt của các bậc đàn anh đàn chị đi trước đều là các NSND tâm huyết và có kinh nghiệm như An Phúc, Hồng Lựu, An Ninh, NSUT Quế Chung,... Còn nhớ những ngày chị mới vào Đoàn, chân ướt chân ráo, hát còn trật nhịp, quên lời....Thiên Huế trải qua vai phụ đầu tiên trong vở “Cổ tích giữa đời thường” với muôn vàn khó khăn và áp lực. Vậy mà qua bao nhiêu cố gắng, sự kiên trì nhẫn nại, sự khổ luyện của bản thân và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Trên sân khấu kịch hát Nghệ Tĩnh hiện nay, Thiên Huế là một trong những diễn viên cốt cán, thường được giao đảm nhận các vai khó, dài hơi, góc cạnh và những chương trình nghệ thuật lớn quan trọng của địa phương và chị luôn chinh phục khán giả bằng thái độ lao động nghiêm túc trong công việc của mình.

 

Với vai Linh trong vở “Một cây làm chẳng nên non”, Thiên Huế đã có một khởi đầu tốt đẹp trong cuộc đời diễn xuất khi chị dành HCB đầu tiên tại Hội diễn Sân khấu Tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2010. Cũng chính từ vai diễn đó mà chị có được sự tự tin nhất định trên sân khấu. Theo thời gian, Thiên Huế đã cải thiện thêm rất nhiều về giọng hát, lời thoại gần gũi hơn với nhân vật và từng bước để nhân vật xâm nhập vào nội tâm của mình một cách sâu sắc hơn. Nhắc đến Thiên Huế, người ta sẽ nhớ ngay đến một Hương Ly mạnh mẽ táo bạo trong “Đường đua trong bóng tối”, một Lê Quốc phu nhân thông minh, trách nhiệm với gia đình trong “Cương quốc công Nguyễn Xí”, một sinh viên Nhung đua đòi hư hỏng trong “Thầy và trò”, một Thu Hà hiểu chuyện trong vở “Cánh cò trong bão”... mỗi nhân vật có một tính cách, thân phận riêng mà như Thiên Huế chia sẻ rằng, chị phải tích lũy, trau dồi kiến thức thực tiễn trong nhiều năm làm nghề mới cảm nhận được sâu sắc và thể hiện thành công hình tượng các nhân vật này. Cũng chính nét diễn hồn nhiên, chân thực và rất bản năng đó đã khiến cho những nhân vật của chị thêm ấn tượng và cuốn hút người xem.

 

Ở độ tuổi 40, chị giữ được vẻ đẹp sắc sảo, kiêu sa nhưng vẫn rất mộc mạc, chân phương và bình dị. Chị đã chinh phục người nghe bằng chất giọng truyền cảm, ngọt ngào, nồng ấm: “Tay em têm trầu, lá trầu cay xứ Nghệ; Đây miếng cau non tiện chũm lòng đào; Em xin mời bạn miếng trầu ngày vui mở hội; Nghĩa tình sâu nặng quê hương đất Lam Hồng”. Giọng ca nhẹ nhàng vừa phải đủ mềm mỏng để lan tỏa yêu thương. Chỉ cần một câu dân ca Ví, Giặm được chị cất lên thôi cũng đã toát ra cả gốc rễ, quê quán và tình cảm nồng ấm của con người Nghệ Tĩnh rồi.

 

Bước chân vào con đường nghệ thuật đến nay gần 20 năm, bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, Thiên Huế đã chạm được những thành công trong sự nghiệp diễn xuất khi tuổi đời còn khá trẻ. Chị ẵm trọn 3 HCV, 2 HCB cá nhân, giải vai diễn xuất sắc trong các Hội diễn, được bạn bè đồng nghiệp ghi nhận, khán giả yêu quý. Đặc biệt, Thiên Huế vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT trong năm 2023, một danh hiệu cao quý mà không phải bất kỳ nghệ sĩ nào cố gắng cũng có thể với tới được. Năm 2016, Thiên Huế là một trong số rất ít nghệ sĩ trẻ của xứ Nghệ được Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tuyển chọn đi biểu diễn giới thiệu, quảng bá dân ca Ví, Giặm tại các nước châu Âu. Nhiều năm qua, Thiên Huế cũng là thành viên tích cực tham gia truyền dạy dân ca Ví, Giặm tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Chị được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa năm 2019, Chiến sĩ thi đua và Bằng khen của tỉnh nhiều năm liền.

 

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Thiên Huế 

 

Vất vả nhiều, hi sinh cũng lớn nhưng mà vui, hạnh phúc vì được sống trọn với đam mê và cống hiến hết mình cho sân khấu. Đó là những gì NSƯT Thiên Huế tâm sự.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114443940

Hôm nay

2191

Hôm qua

2307

Tuần này

21753

Tháng này

219114

Tháng qua

112676

Tất cả

114443940