Xứ Nghệ ngày nay

Thủ lĩnh Lũng Lô và khát vọng xanh từ tảo xoắn

Những ngày tháng Tám lịch sử, cả nước rợp sắc cờ đỏ sao vàng, lòng người hân hoan hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám. Chúng ta có thể bắt gặp khí chất Việt hiện diện trên từng con phố, từng làng quê, các show diễn đến muôn vẻ các sự vật nhỏ xinh làm quà lưu niệm đó đây…  Trong không khí thiêng liêng ấy, tôi có dịp gặp gỡ một nhân vật đặc biệt - Đại tá Nguyễn Văn Hùng. Ông không chỉ là “thủ lĩnh Lũng Lô” năm nào, người lính công binh từng đứng mũi chịu sào giữa những công trình trọng điểm của đất nước, mà hôm nay còn là một tấm gương sáng trong khát vọng dựng xây quê hương bằng kinh tế xanh, góp phần tô điểm cho quê hương xứ Nghệ.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng cùng hội viên Hội LHVHNT tỉnh Nghệ An

     Thực tình, trong khoảnh khắc đầu gặp gỡ, tôi không nghĩ mình đang đứng trước một “thủ lĩnh Lũng Lô” lừng lẫy năm nào. Bởi ông dung dị, ấm áp, gần gũi vô cùng. Nào đâu có ngờ được phía sau dáng vẻ bình dị ấy là cả một thanh xuân cống hiến, là dấu ấn của người lính công binh xứ Nghệ từng được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó trọng trách đứng mũi chịu sào một đơn vị anh hùng. Trong câu thơ Tố Hữu, Lũng Lô hiện lên như chứng nhân lịch sử, là thước đo ý chí kiên cường của quân dân ta giữa mưa bom bão đạn:

“Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ
Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát
Dù bom đạn, xương tan thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh.”

Phải chăng từ dấu ấn lịch sử ấy mà sau này Bộ Quốc phòng đã đặt tên “Lũng Lô” cho một đơn vị kinh tế mạnh của quân đội, như một cách tri ân những người anh hùng, tôn vinh địa chỉ đỏ trong lịch sử dân tộc. Và thật đáng tự hào khi Đại tá Nguyễn Văn Hùng - người con xứ Nghệ, được tin tưởng giao trọng trách Tổng giám đốc Công ty Lũng Lô.

Nghe ông kể chuyện mới thấy hết sự gian truân và tự hào đằng sau hai tiếng “lính thợ Lũng Lô”. Đó là những tháng ngày cùng đồng đội băng qua rừng mưa xối xả, nắng gắt miền Trung để khảo sát, thi công những công trình trọng điểm của đất nước, là những đêm vượt trùng khơi, tìm cách tập kết thiết bị trong sóng gió để dựng nên các công trình nơi đảo xa. Từ hầm thủy điện, đường hầm xuyên núi, đến cảng biển, đê chắn sóng, neo đậu tàu ở Trường Sa, Bạch Long Vĩ… dấu chân những người lính công binh đã in khắp dải đất hình chữ S. Trong ánh mắt xa xăm của ông, tôi bắt gặp niềm kiêu hãnh lẫn sự luyến nhớ. Làm sao quên được những công trình đã đổ mồ hôi, xương máu, làm sao quên được cảm giác “vượt nắng thắng mưa” để khẳng định ý chí người lính thời bình. Những ký ức ấy, với ông, không chỉ là trang đời riêng, mà còn là minh chứng sống động cho bản lĩnh của một thế hệ, thế hệ đã tiếp nối truyền thống anh hùng để góp phần giữ gìn từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc.

Và rồi, khi đã khép lại chặng đường binh nghiệp, trở về đời thường, vẻ đẹp của người lính ấy càng khiến tôi kính phục. Ở ông không chỉ có sự điềm đạm, chân thành mà còn là một trái tim rộng mở, hết lòng vì anh em, bạn bè, vì quê hương xứ Nghệ. Giản dị trong nếp sống, chan hòa trong ứng xử, nhưng ông vẫn giữ ngọn lửa đam mê, khí chất của “thủ lĩnh” năm nào. Sau khi nghỉ hưu, ông đã thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long Thành và đầu tư vào Dự án Khu dân cư, du lịch và dịch vụ đền Cờn ngay trên mảnh đất quê hương Quỳnh Lưu, Nghệ An. Phải chăng, từ dự án tâm linh này mà ông bén duyên với tảo xoắn? Để rồi ông đã dệt nên sắc xanh khát vọng tô điểm cho bức tranh dân tộc trong vận hội mới.

Giống như câu chuyện “tái ông mất ngựa”, tình cờ sau một cơn bạo bệnh, đại tá Hùng được biết đến “thần dược tảo xoắn” để được hồi sinh, được tiếp lửa đam mê cống hiến. Thế đấy, ở đời có những việc tưởng là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng theo phong thủy, theo thiên mệnh, phàm là việc lớn ắt có cơ duyên. Việc công ty Long Thành ngày ấy làm dự án đền Cờn thiết nghĩ là cơ duyên đã được định sẵn từ trước. Bởi lẽ, sau thời gian ông cùng anh em hoàn thành công trình đền Cờn - ngôi đền linh thiêng bậc nhất ở miền biển Quỳnh Lưu, ông bất ngờ lâm trọng bệnh. Trong ranh giới mong manh giữa sinh tử, trong chập chờn tỉnh thức, ông thấy mình xuôi thuyền trên khói sóng đến gặp một lão ông uy nghi trên ngai điện. Đó là Thần Đền hay chính Tiên ông? Ông được dặn dò, được gửi gắm, được tấu trình. Thần đưa cho ông li nước màu xanh, viên thuốc màu xanh và lời sấm “Ta tiến cử con làm vua tảo xoắn”! Trở về sau chuyến đò sương khói, lời sấm truyền được ghi bằng chữ Phạn, lạ thế nằm ngay trong tay ông, tuy nhiên “li nước màu xanh, viên thuốc màu xanh” thì chỉ trong tiềm thức. Nhưng rồi mọi việc sau đó đến một cách ngẫu nhiên, lạ kì, ông khỏe lên mỗi ngày nhờ vào các viên tảo xanh vượt trùng xa từ một người bà con ở Nhật Bản đem về. Sự phấn chấn của tinh thần và đức tin khiến ông phục sinh nhanh như thể trận bạo bệnh kia chỉ là vết thương xoàng với chàng lính trẻ. Niềm vui sáng lên lấp lánh khi ông nhớ lại lời Thần và “sứ mệnh mới”: làm giàu cho quê hương từ tảo biển, thứ sản vật tinh túy của trời đất, của biển cả.

  Và rồi từ nhân duyên đặc biệt ấy, ông bén duyên với nghề nuôi tảo, ông mạnh dạn mở hướng đi riêng. Năm 2016, Công ty CP Khoa học Công nghệ Tảo Việt Nam (VASTCOM) ra đời, trở thành điểm hẹn của khoa học và tâm huyết. Ông chọn con đường khó mà cao quý: chỉ đưa ra thị trường những sản phẩm thật sự có giá trị, hợp tác cùng công nghệ Nhật để nâng tầm tảo xoắn Spirulina của Việt Nam. Vượt lên tất cả, ông giữ vững một triết lý giản dị: lấy chữ “Thật” làm gốc rễ cho mọi hoạt động.

Ông Hùng từng tâm sự: “Tôi về quê với mục đích đóng góp một phần nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của quê hương. Những gì được chọn lựa ở đây là tâm huyết, trí tuệ, là sự cống hiến hết mình của tôi với mục đích mang lại các sản phẩm tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người thân”. Quả thực, bằng cái Tâm trong sáng và chữ Tín vững vàng, VASTCOM đã sớm khẳng định thương hiệu với nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, được vinh danh như một doanh nghiệp khoa học - công nghệ tiêu biểu. Hiện tại bốn dòng sản phẩm Tảo xoắn Spirulina, Đậu tương lên men Nattokinaza, Đông trùng hạ thảo và Nhung hươu của công ty đã được cơ quan chức năng kiểm nghiệm, phân tích và được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp chứng nhận “Sản phẩm chất lượng tốt”. Những sản phẩm này đã có mặt ở nhiều thị trường trong nước và đang hướng tới thị trường nước ngoài như Mỹ.

   Nhưng ở đại tá Hùng có một điều khiến mọi người kính trọng hơn cả chính là tấm lòng nhân ái. Trong tiểu thuyết “Những người khốn khổ”, Victor Hugô có nói “Trên đời, chỉ có một điều đó thôi: con người ta sống và yêu thương nhau”. Ông Hùng, hơn ai hết đã thực sự thấm thía lời nói từ trái tim ấy nên ông không chỉ chăm chút vào sản xuất, kinh doanh mà luôn dành tâm sức cho công tác an sinh xã hội, mỗi năm trích hàng tỷ đồng sẻ chia với bà con nghèo, vùng khó khăn. Năm 2022, ông được bình chọn là một trong 100 nông dân xuất sắc toàn quốc, đây là phần thưởng xứng đáng cho một chặng đường kết tinh từ ý chí, trí tuệ và lòng nhân hậu.

Chắc hẳn, tảo xoắn trong tay ông không chỉ là một sản phẩm kinh tế, nó như mạch nguồn xanh mà biển cả và đất trời gửi gắm, là sự tiếp nối sứ mệnh thiêng liêng đã được thần linh nơi đền Cờn đánh thức trong phút giây sinh tử. Từ đó, ông biến nhọc nhằn thành cơ hội, biến thiên nhiên thành giá trị và biến khát vọng cá nhân thành lợi ích cộng đồng. Vẻ đẹp của người lính ấy, dẫu đã rời xa chiến trường, vẫn lặng lẽ tỏa sáng như một minh chứng rằng: lòng trung thành với Tổ quốc không chỉ hiện hữu trong bom đạn, mà còn vẹn nguyên trong từng nhịp thở của đời thường. Trên mảnh đất từng in dấu bao gian khó, ông chọn cho mình một hướng đi khác biệt là làm kinh tế xanh, xanh trong sản phẩm, xanh trong cách sống và xanh cả trong tư duy phát triển. Villa Tảo xoắn là không gian nghỉ dưỡng sinh thái ông dày công kiến tạo, chính là minh chứng cho một khát vọng: kinh tế gắn liền với thiên nhiên, sức khỏe và sự bền vững. Khát vọng ấy cũng là ánh sáng của Đảng mà người đảng viên quê hương biển Quỳnh ấp ủ bấy lâu. Villa của ông hàng năm đón nhiều đoàn khách tham quan trong đó ông vẫn dành “tua đặc biệt” cho các đồng chí mình, các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang… như một cách tri ân và lan tỏa vai trò người đảng viên trong công cuộc kiến thiết, xây dựng, góp phần phát triển kinh tế quê hương, đất nước giai đoạn mới.

  Khi đoàn nhà văn tỉnh nhà tới Villa tảo xoắn của ông, chúng tôi được mãn nhãn trước quy mô bài bản của công ty. Ông vui lắm, ông bảo “các nhà văn nhớ chắp cánh cho tảo xoắn Việt bay xa nhé”. Chúng tôi nhận ra vựa tảo nơi này thực sự là những “hạt giống xanh” ươm niềm tin, vươn sức sống. Niềm tự hào “Tảo Việt” mà ông gây dựng hôm nay không chỉ làm rạng danh quê hương xứ Nghệ, mà còn vươn xa, từng bước khẳng định tầm vóc trên bản đồ sản phẩm xanh quốc tế. Chúng tôi ngồi bên nhau để cùng thưởng thức các sản phẩm tâm huyết của công ty, các giác quan như được xoa dịu, được ôm ấp, nâng niu… Có người nhạy cảm còn ngờ ngợ trái tim mình đang khỏe ra, da mịn màng thêm hơn và như thể được tiếp thêm năng lượng thực sự. Tự hào và đáng trân trọng biết bao tấm lòng thơm thảo và khát vọng cao đẹp của người lính năm xưa trên hành trình khẳng định những giá trị mới cho đất nước. Trong không khí cả nước một màu cờ đỏ thắm hôm nay, công trình của ông tựa viên ngọc sáng, là khát vọng xanh chào mừng đại lễ.

Hành trình tảo xoắn của Đại tá Nguyễn Văn Hùng là sự tiếp nối một sứ mệnh lớn lao của lịch sử. Ở ông, ánh sáng của Đảng đã soi rọi, thấm đẫm từ những ngày đầu trận mạc và hôm nay ánh sáng ấy vẫn dẫn đường, nâng bước trên con đường kiến tạo kinh tế xanh, dựng xây cuộc sống an lành cho cộng đồng. Villa Tảo Xoắn nơi biển Quỳnh là biểu tượng cho ý chí kiên cường, cho khát vọng đổi mới và cho niềm tin vào tương lai xanh bền vững của quê hương, đất nước. Ánh sáng của Đảng trong ông vẫn rực cháy, để từ Lũng Lô năm nào đến Villa Tảo Xoắn hôm nay, khát vọng xanh vẫn tỏa sáng giữa đất trời xứ Nghệ.

    Nếu một ngày bạn ghé về xứ Nghệ, hãy đến với biển Quỳnh, dừng chân nơi “Villa Tảo Xoắn - Hành trình xanh, sức khỏe vàng”, để thấy bình minh phía chân sóng cũng chính là bình minh trong mỗi trái tim khát vọng Việt. Nơi đây, bạn sẽ được tiếp thêm nguồn năng lượng tinh khôi, khơi dậy mạch nguồn sáng tạo, để ta thấy lòng mình chan chứa niềm tin và hy vọng vào những giá trị xanh bền vững mà con người hôm nay đang bền bỉ dựng xây.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114617299

Hôm nay

252

Hôm qua

2476

Tuần này

22721

Tháng này

232551

Tháng qua

131673

Tất cả

114617299