Nhìn ra thế giới

Khác biệt văn hóa và phát triển

Đông Tây hội ngộ? Ảnh minh họa.

Tin từ Nhà Trắng cho hay, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) đã đến sân bay Andrew và được Phó Tổng thống ra tận cầu thang máy bay với thảm đỏ và nghi lễ cao nhất của nhà nước dành cho nguyên thủ quốc gia. Hổ giấy và hổ thật bắt đầu thương lượng chia lãnh thổ.

Nghe nói có cả tiệc tối chiêu đãi cấp quốc gia vì đây là gọi là state visit không phải working visit. Trong chuyến thăm năm 2006, bác Khải cũng dự tiệc trưa với ông Bush.

Nhớ năm 2006, Tổng thống George W Bush đãi ông Hồ Cẩm Đào bữa trưa chứ không phải là một bữa tiệc tối cấp nguyên thủ quốc gia. Vụ này làm cụ Đào rất cáu. Có lẽ thời đó nó thế chăng.

Thế và lực của Trung Quốc đã khác sau 4  năm qua, họ đã thành nền kinh tế thứ 2 trên thế giới. Trưa, chiều hay tối cũng làm cho cánh ngoại giao của hai bên chạy tóe khói mới ra vụ này. Tiệc tối ở Nhà Trắng chắc phải sang trọng lắm.

Tuy thế, buổi tối chưa chắc đã hay. Ánh đèn, trang phục và bóng đêm mờ ảo, dễ khỏa lấp “sự thật trần trụi” mà ban ngày mới thấy. 

Sáng nay đi làm muộn do thời tiết quá lạnh. Mưa tuyết đêm qua làm đường đóng băng, rất trơn. Dân VP được phép đến muộn hai tiếng, thế là Tổng Cua lỡ luôn vụ ra đón bác Đào.

Chả có gì hay để kể vì có ra phố đâu. Thỉnh thoảng thấy còi xe cảnh sát hú điếc tai, chả hiểu tai nạn hay ai VIP tiến vào Nhà Trắng.

Chợt nhớ ra ai đó nói về văn hóa Đông Tây. Obama đại diện cho Tây, China đại diện cho Đông và cả hai đang thống trị thế giới, cho dù dị biệt về văn hóa.

Trong lúc hai vị Obama và Hồ Cẩm Đào bàn chuyện thế sự thì bạn đọc thử xem phương Đông lợi thế hay phương Tây đang trên lưng ngựa. Để tiện, xin hầu một mẩu chuyện vui về tình yêu.

Tỏ tình kiểu Đông và Tây

Anh bạn kể về sự cố bị người yêu, từng du học bên tây, bỗng nhiên bỏ. Lý do thật tế nhị. Khi tỏ tình, anh không nhìn vào tận đáy mắt. Thay vào đó, nhìn ra phía hồ xa xăm mà nói “Anh yêu em”. 

Nàng không hiểu, cứ tưởng chàng tỏ tình với hồ nước mênh mông. Khi hiểu ra thì cô bạn cũng thông cảm vì tính nhút nhát của chàng nhà quê. Chưa hết, chàng mắt láo liêng khi nàng chìa môi cho hôn. Mà lẽ ra phải nhắm mắt, hay nhìn đắm đuối vào khuôn mặt yêu kiều của nàng.

Cô người yêu tưởng tượng ra anh là con hổ đang ăn mồi, sợ kẻ khác cướp mất. Rồi kết luận, anh ta không tin người yêu nên mới làm thế hoặc là người hay nói dối. Thế là mất toi một mối tình.

Lần sau chàng rút kinh nghiệm. Lần này là một nàng chưa yêu ai bao giờ, vừa từ Tuyên Quang về Hà Nội học đại học. Khi tỏ tình chàng nhìn chằm chằm vào mắt nàng như nuốt chửng. Khi hôn thì nhắm tịt mắt, quên cả trời đất. Bọn trộm nẫng mất cái túi xách của nàng, trong đựng khá nhiều tiền, nữ trang quí và cái điện thoại di động đời mới.

Nàng này cũng chia tay, vì cô bảo, loại ôm gái mà quên hết cả trời đất thì chả nhờ được việc gì. Thế là sau 5 năm, hai mối tình, anh vẫn độc thân.

Khác biệt văn hóa và phát triển

Viết chuyện này, tôi chợt nhớ đến một bài viết trên BBC về văn hóa Đông Tây nhìn đời khác nhau. Họ làm một thí nghiệm cho sinh viên quốc tế.

Đưa bức tranh vẽ con hổ thì sinh viên Trung Quốc thường nhìn vào phối cảnh quanh con hổ mà không nhìn vào đối tượng chính là con hổ. Cách dân Á tỏ tình cũng thế. Di di chân, tay vặt cỏ, nhìn vào trời đất và…ngỏ lời.

Cùng bức tranh đó đưa cho sinh viên Mỹ thì họ đều nhìn thẳng vào con hổ và bình phẩm. Và đó là cách tỏ tình của người phương Tây. Phải trực diện với điều thiêng liêng và cả hiểm họa trong tương lai khi phải sống với…hổ.

Chuyện nhỏ thôi nhưng nói lên sự khác biệt về văn hóa Đông Tây. Và điều này đã tạo nên những triết lý phát triển quốc gia khác nhau.

Nó liên quan cả đến bữa ăn của Obama và Hồ Cẩm Đào, một bên cầm dao, dĩa, một bên cầm đũa, trong bữa tiệc tối mai tại Nhà Trắng.

Khác biệt này có liên quan đến con đường đi lên và cả kìm hãm hay đi xuống của hai chú hổ thật và giấy trong vài thế kỷ qua?

Có bài học nào cho Việt Nam ta? Liệu rằng bác Tổng Bí thư mới lên nhậm chức có nhận ra sự khác biệt về văn hóa Đông Tây – một sự thật không thể trốn tránh – để tìm ra con đường cho quốc gia hưng thịnh.

Để một hôm, bác TBT sẽ ăn bữa tối tại Nhà Trắng và bàn về cách bình bức tranh hổ tuy có khác nhau nhưng không vì thế mà kìm hãm sự phát triển.

Nguồn: Hiệu Minh blog. 18-1-2011

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574918

Hôm nay

2231

Hôm qua

2285

Tuần này

2231

Tháng này

221975

Tháng qua

130677

Tất cả

114574918