Nhìn ra thế giới

Anh bạn Triều Tiên ơi! Sao tôi khổ vì anh thế!

Ai cũng biết Trung Quốc và Bắc Triều Tiên có mối quan hệ đặc biệt được nối kết bằng máu tươi của bao nhiêu quân tình nguyện Trung Quốc   trong cuộc “Đánh Mỹ giúp Triều”. Từ đó đến nay mối quan hệ đó đã trải qua nhiều bước thăng trầm nhưng nhìn bề ngoài xem ra nó vẫn là mối quan hệ “nồng ấm nhất” của Trung Quốc với bạn bè.

Tuy vậy gần đây mối quan hệ Trung Triều này đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề, khiến những ai quan tâm không thể  không suy nghĩ.

Không biết vì sao trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc, số lượng bài viết có nội dung xấu về Triều Tiên ngày một tăng, ngày một lộ liễu. Những bài có nội dung “kể công” giúp Triều(một việc làm trước đây hầu như chưa hề có) và “kể tội ngưòi lãnh đạo Triều Tiên” ngày một nhiều, một sâu sắc hơn. Ví dụ cụ thể:

-Lần đầu tiên họ cho biết để “đánh Mỹ viện Triều” Trung Quốc đã “mất thời cơ tốt nhất để giải phóng Đài Loan lúc đó” và đến nay đã 60 năm trôi qua rồi mà vẫn chưa biết bao giờ thực hiện được mục tiêu trên. Để cứu Triều Tiên khỏi thua trận đã có 366.000 ngưòi con ưu tú của nước CHND Trung Hoa  nằm lại mãi mãi tại đất Triều Tiên-nếu kể cả số bị thương nữa thì tới gần 1 triệu người.

Thế nhưng tại Hội trường ký hiệp định đình chiến tại Bản Môn Điếm còn giữ được đến ngày nay-hội trường do chính quân tình nguyện Trung Quốc năm xưa xây dựng, ngưòi ta không thấy một tấm ảnh, một dòng chữ nào nói đến chiến công to lớn của họ trong cuộc chiến đó.

-Năm 1966 khi Trung Quốc bùng nổ “cách mạng văn hoá”, phái tạo phản Trung Quốc nêu khẩu hiệu “đả đảo phái đi con đưòng tư bản Kim Nhật Thành”, sau khi biết tin Kim Nhật Thành đã nổi giận ra lệnh phá huỷ phần mộ các liệt sĩ Trung Quốc trong đó có cả phần mộ Mao Ngạn Anh-con trai cả của Mao Trạch Đông(sau đó Kim phải đến Bắc Kinh nhận sai và cho sửa sang lại các phân mộ đã bị phá vì cần xin viện trợ Trung Quốc)

-Viện trợ của Trung Quốc cho Triều Tiên không thiếu thứ gì: từ lương thực, dầu mỏ, các nguyên vật liệu, máy móc, đồ dùng hàng ngày cho đến vũ khí đạn dựoc, ngoại tệ bằng tiền mặt v.v. Không những nhận hàng mà họ còn lấy luôn cả toa xe chở hàng sang,  thậm chí khi Kim Nhật Thành nói với Hồ Diệu Bang, học sinh tiểu học Triều Tiên không có bút chì viết, vị Tổng Bí Thư này đã cho chuyển ngay một nhà máy làm bút chì tại Thượng Hải sang biếu.

Thế nhưng khi Trung Quốc tìm mọi cách để được đăng cai thế vận hội năm 2000 thì Triều Tiên đã bỏ phiếu cho Australia  khiến Bắc Kinh vì kém 2 phiếu nên đành chịu thua Cydney.

…….

Kể công và kể tội Triều Tiên như vậy, nhưng ban lãnh đạo Bắc Kinh các thế hệ đều chưa thể hay không thể bỏ rơi  Triều Tiên. Vì sao?

Câu trả lời rất đơn giản: Trung quốc còn cần Triều Tiên, Triều Tiên vẫn là con bài Trung Quốc buộc phải dùng  và còn dùng được trong tình thế hiện tại. Không có con bài Bắc Triều Tiên thì Trung Quốc còn vai trò gì trong khi bàn thảo vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên? Không có anh bạn  Bắc Triều Tiên, Trung Quốc còn ai? Albanie, Roumanie… đã trở thành “bạn xưa” từ lâu!

Ngưòi xưa có câu, chọn bạn mà chơi. Ngưòi Trung Quốc không phải không biết câu nói đó, nhưng có lẽ do họ xấu chơi quá nên chẳng ai chơi  nổi với họ lâu dài!

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114569989

Hôm nay

225

Hôm qua

2367

Tuần này

22372

Tháng này

228513

Tháng qua

129483

Tất cả

114569989