Nhìn ra thế giới

Hệ tư tưởng Khổng kiểu Bắc Triều tiên

LTS. Một họa sĩ tuổi trung niên sinh ở Hà Nội vừa có dịp thăm CHDCND Triều tiên chia sẻ cảm tưởng về “khép lại thành một vòng tròn” của một xã hội mà não trạng xưa từng được mã hoá bởi tư tưởng Khổng giáo. Ngoài các liên tưởng với nền dân chủ kiểu châu Âu và Mỹ của tác giả, bài như gợi ý về sự gần gũi giữa hệ tư tưởng kiểu Stalinist và kiểu Khổng giáo.

Nhiều nhà bình luận cho rằng Bắc Triều tiên đang ‘tiến hoá’ từ một xã hội kiểu Stalinist (cộng sản), về một xã hội Khổng giáo. Quả thực các phép tắc của Đạo Khổng về kính trọng người nhiều tuổi hơn và kẻ thống trị (đứng được lâu thế) có nguồn cơ là do chúng hợp gu chế độ.

Thực vậy, Kim Il Sung (Kim Nhật Thành), người lập nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên) trên thực tế được phong thánh, trở thành bất tử, trên cương vị Chủ tịch muôn đời (Eternal President). Lãnh tụ Kim Jong Il cũng vừa nhập hội với trưởng lão Kim Nhật Thành ở ‘Đền bách thần Pantheon’ của CHDCND Triều Tiên. Những bức tượng lớn của hai ngài họ Kim đã băng hà thống lĩnh thủ đô Bình Nhưỡng, và chân dung của hai ngài có thể gặp khắp nơi trên đất nước một thời Thiên Lý Mã.

Khắp CHDCND Triều Tiên lố nhố những tượng đài và những đền thờ hai ngài Kim, lẫn với những địa danh như Mount Pektu, nơi khởi nguồn cuộc kháng chiến chống Nhật, là nơi được cho là sinh quán của ngài Kim Jong Il, để hội vào một danh sách những thánh địa cho người đến hành hương ở Bắc Triều Tiên.

Các tư tưởng của hai ngài Kim về mọi mặt của cuộc sống: xã hội, chính trị, văn hoá, thể thao, về mọi hoạt động của cộng đồng và vận động của tự nhiên, được hợp tuyển vào hàng trăm tập sách.

Nói nôm na, mọi suy nghĩ và hành động trên đất nước CHDCND Triều Tiên đều nảy mầm từ các ngài Kim. Tư duy nào vượt ra khỏi ranh giới được hai ngài Kim vạch ra là biểu hiện dị giáo.

Giống như sự sùng bái tôn giáo, những thành viên xã hội nào đi theo con đường của các ngài Kim sẽ được bảo trợ hoặc thăng thưởng, không vào đời này thì cũng vào đời sau. Nhưng kẻ nào không tuân phục sẽ bị trừng trị. Bắc Triều Tiên là một Kim Tự tháp, với đỉnh là triều đình nhà Kim. Mọi thứ khác đều khởi phát từ đó, từ nóc xuống nền. Đặc tính của Kim tự tháp kiểu này là nếu anh dỡ bỏ cái nóc, nó sẽ không còn là Kim tự tháp, hoặc nó không thể tiếp tục hoành tráng dưới góc nhìn lý tưởng về hình học. Vì thế CHDCND Triều Tiên quả là dễ tổn thương nếu đầu lìa khỏi thân.

Nền dân chủ phương Tây

Bà đỡ của nền dân chủ phương Tây là… những cuộc chém đầu. Vụ chém đầu Charles Đại đế, vua nước Anh, vào năm 1649, đã lập nên nền dân chủ nghị viện Anh, còn vô số những đầu bị chém tiếp trong thời kỳ tiếp theo cuộc cách mạng Pháp 1789 đã trở thành những viên gạch lập ra nền móng cho nước Cộng hoà Pháp ngày nay.

Chúng đánh dấu sự kết liễu của những chính thể tuyệt đối quân chủ, và sự chuyển giao quyền lực sang các nghị viện lập ra qua con đường bầu cử. Xuất hiện ý tưởng, là quyền lực không xuất phát từ Chúa, mà từ con người, thông qua bầu bán. Kết quả là bất cứ đảng nào thắng cử, lên cầm quyền sẽ bị săm soi bởi phe đối lập, cho đến khi đảng cầm quyền này bị dân chúng bỏ phiếu chống, và phe kia lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Kim tự tháp

Vị tung hô tích cực nhất của “tự do và dân chủ” là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Quốc gia này hiện đang tiến hành, hoặc tài trợ cho một loạt cuộc chiến tranh được xem là để thay thế các chế độ độc tài bằng các chế độ dân chủ - do đó mà Iraq, rồi Libya, rồi bây giờ đến lượt Syria rơi vào cảnh đổ nát. Điều hay ho là một tượng trưng cho nền dân chỉ kiểu Mỹ chính là đồng Mỹ kim đại biểu cho chủ nghĩa tư bản Mỹ và thị trường tự do kiểu Mỹ. Trên tờ bạc này cũng có hình một Kim tự tháp và một cái mắt, và câu viết bằng chữ la tinh ANNUIT COEPTIS, có nghĩa là ‘Trời nhất trí với thành tựu của chúng ta’, và câu NOVUS ORDER SECLORUM, nghĩa là ‘Một trật tự mới đã bắt đầu’. Có thể suy ra nền dân chủ kiểu Mỹ cũng có nguồn gốc từ trên trời, và được Trời uỷ nhiệm là nó (nền dân chủ kiểu Mỹ ) phải được thiết lập ở mọi nơi trên thế giới, với sự nhiệt tâm kiểu truyền giáo, cùng với Đạo Cơ đốc.

Kết

Cường quyền thường cố quảng bá là mình có nguồn gốc từ trên trời, và có đạo đức cao siêu đủ để nô dịch thần dân. 
 

Bài đã đăng trên tạp chí Xưa và Nay năm 2012. bản do người dịch gửi cho VHNA. Mời xem thêm nguyên bản tiếng Anh của bài viết này.

 

Confucionism DPRK style
Many commentators argue that North Korea has evolved from a Stalinist (Communist) state into a Confucian state. Indeed the Confucian principles of respect for the elders and the authority that derives from them suits the regime admirably. Thus Kim Il Sung, the founder of the Democratic People's Republic of North Korea, has been de facto deified and made immortal: Eternal President. His late son, Dear Leader Kim Il Sung, has now joined him in the DPRK's Pantheon. Giant statues of the two departed Kims dominate the capital Pyongyang and their portraits are everywhere. The DPRK is dotted with monuments and shrines to the Kims, various sites, such as Mount Pektu, the cradle of Korea's anti-Japanese resistance and supposed birthplace of Kim Jong Il, are places of pilgrimage. The Kims' thoughts on all aspects of life, society, politics, culture, sport and all other human and natural activities are collected in hundreds of volumes. To put it in simplistic terms, in the DPRK all thought and action stems from the Kims. Thinking outside the Kimsphere is an act of heresy. Like in a religious cult, members who follow the way of the Kims are promised salvation and rewards, in this or the next life. Those who disobey, are punished. North Korea is structured like a pyramid, with the Kim dynasty on top. All else stems from there, from the top down. The specificity of a pyramid is that if you remove the top, it's no longer a pyramid, at least not a perfect one, from an ideal, geometrical point of view. Therefore DPRK-type regimes are vulnerable to beheading.
Western democracy
Modern Western democracies were born through beheadings: the beheading of Charles I, King of England in 1649, which established British parliamentary democracy, and the  countless heads that fell following the 1789 French Revolution – which established the modern French Republic. They marked the end of absolute monarchies and the handing over of power to elected parliaments. Two models emerged: constitutional monarchy (Great Britain) and the Republic (France). The idea being that power no longer comes from God but from the people, through elections. Thus any party that wins power is submitted to scrutiny by an opposition until it is voted out of power by the people and the other side gets a go at ruling the country.

The Pyramid
The greatest proponent of "freedom & democracy" is the US of A. It is currently waging or sponsoring a number of wars which are supposed to replace dictatorships with democratic regimes – hence the devastation of Iraq, Libya and now Syria, to name a few. The curious thing about US Democracy is that the US currency, symbol of US capitalism and free market, features a pyramid with an eye and the Latin words ANNUIT COEPTIS, meaning "God has favoured our undertaking" and NOVUS ORDER SECLORUM, meaning "A new order has begun". Which suggests that American democracy is of divine origin and must be imposed on the rest of the world with missionary zeal, together with Christianity.

Conclusion
Power always claims divine origins and moral superiority to subjugate its subjects.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114576868

Hôm nay

267

Hôm qua

2299

Tuần này

267

Tháng này

223925

Tháng qua

130677

Tất cả

114576868